Primera Liga sẽ khởi tranh trong hơn 1 tuần nữa, đây là lúc đưa ra những nhận định sơ lược về các gương mặt dự giải. Họ đã chuẩn bị như thế nào cho mùa bóng mới, cơ hội của họ ra sao và họ sẽ đá như thế nào trong 38 vòng đấu mệt mỏi, với loạt trận giữa tuần hơi xa lạ nhằm phục vụ cho Euro 2008. Đầu tiên là Valencia, đội bóng đứng thứ 4 mùa giải trước.

Joaquin (trái) và Vicente trong trận thắng Elfsborg 3-0, họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới.
Dù không có những hợp đồng thuộc dạng bom tấn, Valencia vẫn khiến cho nhiều nhà bình luận đồng tình rằng: lực lượng hiện nay của họ mạnh nhất kể từ lần vô địch gần nhất cách đây 3 năm. Sự mâu thuẫn gay gắt trong hướng đi CLB giữa HLV Quique và Giám đốc thể thao Carboni đã được giải quyết. Carboni bị sa thải và được thay bằng Angel Ruiz. Điều đó cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Chủ tịch Juan Soler dành cho vị HLV trẻ tuổi. Ông có được tầm ảnh hưởng lớn hơn, được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chuyển nhượng.
Nhìn lại những hợp đồng của Valencia thời gian qua, ta thấy dấu ấn của Quique rất rõ. Thủ thành Timo Hildebrand đến từ Stuttgart theo dạng chuyển nhượng tự do sẽ mang đến sự cạnh tranh cho Santiago Canizares. So với những người đã từng ngồi dự bị cho Canizares trước đây như: Palop hay Butelle, Hildebrand là một đối trọng đáng ngại hơn hẳn. Anh vừa giành chiếc đĩa bạc Bundesliga cùng Stuttgart, cũng như đang giữ kỷ lục tại giải đấu này về thời gian giữ trắng lưới. Hildebrand (28 tuổi) không chỉ khiến Canizares có động cơ để chiến đấu hơn mà bản thân anh cũng là một sự thừa kế xứng đáng của thủ môn đã 37 tuổi và đã gắn bó với Valencia trong 10 năm.
Sự ra đi của Ayala là một mất mát to lớn. Hậu vệ người Argentina luôn được đánh giá là một trong những chốt chặn hay nhất Liga. Tuy nhiên, Quique với sách lược trẻ hóa cũng chẳng mấy lo lắng. Raul Albiol đang ngày một trưởng thành, trong khi tân binh Alexis Ruano đến từ Getafe khiến mọi người kỳ vọng rất nhiều vì màn trình diễn siêu hạng trong mùa giải vừa qua. Với Ruano ở phía sau, Getafe chính là đội bóng có hàng phòng thủ tốt nhất mùa bóng năm ngoái. Đó là chưa kể đến Carlos Marchena - một trung vệ mà tên tuổi đã được khẳng định, cũng như tân binh Ivan Helguera - người đã đá trung vệ cho Real Madrid gần chục năm qua. Chính vì thế mà Quique đã mạnh dạn đẩy trung vệ trẻ David Navarro và Curro Torres sang cho Mallorca và Murcia mượn.
Ở hàng tiền vệ, đội trưởng Albelda đã ở lại sau nhiều lời đồn đoán rằng, anh sẽ chuyển sang Barca, đá cạnh anh cũng sẽ là một tiền vệ phòng ngự thiên về cơ bắp và cần cù. Đó có thể là Ruben Baraja hay Edu - người đã gặp chấn thương dài hạn ở mùa giải trước. Cũng đừng quên xuất xứ của Ivan Helguera là một tiền vệ phòng ngự, hay cả Marchena và Albiol cũng đều đá ở vị trí này khá tốt mùa giải trước. Los Che vẫn đang liên hệ với Van Der Vaart để bổ sung ý tưởng cho hàng tiền vệ. Nếu Van Der Vaart không đến… cũng không sao. Valencia luôn nổi danh là đội bóng có những tiền vệ cánh xuất sắc.
Hiện nay, trong tay họ có Vicente, Joaquin, Angulo và đặc biệt là David Silva. Vicente thường gặp chấn thương nhưng anh vẫn là một trong những tiền vệ trái hay nhất Liga, Joaquin đã chứng tỏ được rằng vì sao Valencia chịu chi đến 25 triệu euro để có anh. Angulo vẫn luôn sẵng sàng và David Silva đang trên đường trở thành một cầu thủ lớn trong vóc dáng nhỏ bé của mình. Ở tuổi 21 (cũng là số áo của Silva), chàng trai sinh ra ở Gran Canaria này đã lần lượt trở thành một nhân tố không thể thiếu của cả Valencia lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Có thể nói, Silva chính là một Messi của Valencia. Sự đa năng của Silva (có thể đá tiền vệ trái, tiền vệ công, tiền đạo lùi) cho phép HLV Quique có thể chuyển từ đội hình 4-4-2 sang đội hình 4-4-1-1 hoặc 4-5-1 một cách nhanh chóng để tạo ra những nét đột biến về chiến thuật. Silva cùng với Villa sẽ là hạt nhân của Valencia mùa giải tới đây.
Đội hình dự kiếncủa Valencia 2007-2008 (4-4-2) |
Cuối cùng là hàng tiền đạo, đây chính là vị trí chật chội nhất trong đội hình của Valencia với 5 cầu thủ có thể chơi tốt: Villa, Morientes, Angulo cùng 2 tân binh Arizmendi và Zigic. Chàng cầu thủ cao đến 2,02 m người Serbia đã khiến Valencia phải chi ra đến 20 triệu euro, cùng ước mong anh sẽ tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc mùa giải trước, với 13 bàn thắng và nhiều đường chuyền thành bàn cho Racing Santander. Quique muốn tạo nên bộ đôi một cao, một thấp Zigic - Villa như Zigic đã từng phối hợp thành công với cầu thủ nhỏ con Munitis mùa giải trước.
Lần gần nhất Valencia giành La Liga là mùa giải 2003-2004. Khi ấy, dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, Valencia đã xuất sắc bỏ xa Barca 5 điểm và Real Madrid 7 điểm để giành chức vô địch một cách thuyết phục. Sau khi Benitez bỏ sang Liverpool, lối đá phòng ngự - phản công sắc nét của Valencia cũng bỏ đi theo. Đến tận mùa giải năm ngoái, khi Quique bắt đầu gây dựng được phong cách của mình, Valencia mới bắt đầu gợi nên những hứa hẹn và sự chờ đợi nơi CĐV. Mùa giải 2007-2008 này, với những nhận định nêu trên, Valencia quyết giành lại Liga sau 3 năm xa cách. Họ hoàn toàn có thể làm được điều đó.
TRẦN MINH tổng hợp