
Đã đến lúc Rijkaard nên trọng dụng Thuram (trái) nhiều hơn.
Duy trì sự ổn định về con người và lối chơi luôn cần thiết trong việc xây dựng và phát triển một đội bóng. Nhưng với đương kim vô địch La Liga và Champions League Barcelona - những chiêu bài cũ của họ dường như đã quá quen.
Nói cách khác, đó đủ để cho các đối thủ nghiên cứu các phương án phá vỡ lối chơi chủ yếu dựa vào kỹ thuật cá nhân và các pha phối hợp bóng ngắn, ít chạm của các cầu thủ xứ Catalan.
Chỉ kiếm được một điểm trong hai trận đấu trước đại kình địch Chelsea (đội đang dẫn đầu bảng A tại vòng đấu bảng Champions League), kém Werder Bremen 2 điểm, Barca đang có nguy cơ bị loại ngay vòng đấu bảng.
Ở Liga, Barca rời Bernabeu của Real Madrid với trận thua toàn diện. Gần đây nhất, đoàn quân Frank Rijkaard bị Deportivo cầm chân. Những dẫn chứng trên nói lên một điều: Barca đang bị bắt bài!
Có những lý giải về nguyên nhân thất bại trong thời gian gần đây của Barcelona. Đó là sự vắng mặt của chân sút hàng đầu Eto’o? Nhưng nếu nhìn lại những thất bại vừa qua của thầy trò Rijkaard, ta không khó nhận ra “gốc rễ” của vấn đề.
Các tiền đạo có quá ít cơ hội được tạo ra từ hàng tiền vệ được đánh giá là mạnh nhất hiện nay. Do đó, sự có mặt của Eto’o trên hàng tiền đạo cũng chẳng hơn gì “người thế vai” Gudjonhsen.
Những kế hoạch bất thành cho các mục tiêu gần đây của Barca được giới chuyên môn nhận định rằng, họ đã bị “phong tỏa” toàn diện, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, vốn được xem là “chìa khóa” mở ra mọi lối chơi và cách chơi của Barca.
Ở Stamford Bridge, Jose Mourinho đã áp dụng sơ đồ với 4 tiền vệ đầy cơ bắp – (Ballack, Essien, Makelele và Lampard) và họ đã giành chiến thắng 1-0. Đến lượt Real Marrid, Rijkaard vẫn chưa nhận ra điều đó trước một Capello lõi đời. Kết quả, Real - Barca 2-0.
Việc bố trí 2 cầu thủ có khả năng đánh chặn tốt là Diarra và Emerson đã phá hỏng khả năng sáng tạo của những tiền vệ Barca. Đặc biệt là ngòi nổ Ronaldinho.
Liệu trận hòa 1-1 với Deportivo cuối tuần qua, có như là một hồi chuông cuối cùng để cảnh tỉnh HLV Rijkaard cần phải cải thiện lối chơi đã quá cũ của mình? Rõ ràng trong trận đấu vừa qua, Deportivo tuy không có một hàng tiền vệ cứng rắn và bản lĩnh như Chelsea hay Real Madrid, nhưng với số đông 5 cầu thủ tại khu vực này của sơ đồ 4-5-1, ít nhiều đã làm chật hẹp đi không gian hoạt động và chia cắt được các mối liên kết trong những pha phối hợp của các cầu thủ Barcelona.
Phải chăng, cái tên Barcelona đã không còn gây khiếp sợ như hai mùa giải trước vì lối chơi quá cũ đã bị các đối thủ tìm ra lời giải? Một nhiệm vụ quá khó khăn cho HLV Rijkaard để thực hiện tham vọng thống trị La Liga và Champions League như đã từng thực hiện được ở mùa giải trước.
Vì vậy, hoặc đợi chờ sự trở lại của “mãnh sư” Eto’o sau chấn thương, hoặc cấp thiết phải xây dựng một lối chơi mới? Có lẽ phương án tốt nhất trong lúc này của HLV Rijkaard là cần tạo thêm “chất rắn” trong lối chơi quá lã lướt như hiện nay.
Chính vì thế, phương án sử dụng Thuram cho ví trí trung vệ và đưa Maquez đóng vai trò tiền vệ phòng ngự là khả quan nhất cho đến thời điểm này. Có thể chất thép đó chưa là giải pháp tối ưu để giành chiến thắng. Nhưng có thể, sẽ giới hạn rất nhiều số trận thua của Barcelona và giúp họ vượt qua thời điểm gian khó hiện nay.
PHẠM NAM KHANG