Vòng 21 Giải hạng Nhất Quốc gia 2005 - ngày 30-7

  • Sân Thống Nhất: Đông Á-Thép Pomina – An Giang 2-1

Tiếp một An Giang không còn động lực vì đã an toàn trụ hạng. Quả nhiên các cầu thủ Đông Á chơi khá tự tin. Họ bắt nhịp trận đấu tốt và có ngay cơ hội ở phút thứ 7 sau pha phối hợp tấn công trung lộ của bộ ba Hoàng Minh (10), Kamara (11), nhưng cú dứt điểm của Tiểu Đạt (7) đã bị thủ môn Văn Hóa (1, AG) đỡ được. Chỉ hai phút sau đó, đội khách đáp trả bằng pha đột phá của Tuấn Linh (17) nhưng cầu thủ này lại không tận dụng tốt cơ hội trong tư thế đối mặt với thủ thành Thế Anh (1).

Vòng 21 Giải hạng Nhất Quốc gia 2005 - ngày 30-7 ảnh 1

Tiền đạo Tiểu Đạt (7, ĐA.TP) trong pha tranh bóng với hậu vệ An Giang.

Với mục tiêu phải thắng trận này, Đông Á-TP vẫn là đội chơi chủ động hơn và điều mà họ mong mỏi nhất đó là bàn thắng cuối cùng cũng đã đến. Từ pha phối hợp, Anh Đức (9) chuyền thông minh để Kamara trên đà lao xuống dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho đội nhà ở phút 26. Vào những giây cuối cùng của hiệp một, tưởng chừng như chân sút Trọng Luật (16) có thể cân bằng thế trận cho An Giang nếu như cú dứt điểm của anh “hiểm” hơn một chút trong tư thế đối mặt với Thế Anh.

Hiệp hai, tiền đạo Anh Đức bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54 từ pha đá phạt góc của Tuấn Phong (14). Có vẻ hài lòng với kết quả này, Đông Á-TP chơi chậm lại. Phút 76, sau một pha nỗ lực đi bóng, tiền đạo Công Danh (10) buộc trung vệ Thanh Giang (3) phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền, tuy nhiên chính Danh lại đánh mất cơ hội rút ngắn tỷ số khi sút bóng dội cột. Phút 81, An Giang đưa tiền đạo Sandro (8) vào thay Công Danh và chỉ sau 2 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Brazil này đã có bàn thắng thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau pha đá phạt đẹp mắt.

Chiến thắng trên chưa đủ đảm bảo vé thăng hạng cho Đông Á-Thép Pomona vì đối thủ trực tiếp là Tôn Hoa Sen Cần Thơ cũng tìm được trận thắng trước Đá Mỹ Nghệ. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối tiếp Tôn Hoa Sen Cần Thơ, đoàn quân HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ cần hòa là đảm bảo đoạt vé vì hiện hơn đối thủ 1 điểm.

N.Q

  • SVĐ Hàng Đẫy: Thể công Viettel - Tiền Giang 1-0

Bước vào hiệp 1, đội chủ nhà Thể Công liên tiếp ép sân trước một đội khách chơi hòa nhã và cầm chừng. Ngay trong 10

Vòng 21 Giải hạng Nhất Quốc gia 2005 - ngày 30-7 ảnh 2

Thạch Bảo Khanh (11, Thể Công) đi bóng tấn công trước hàng hậu vệ Tiền Giang.

 phút đầu tiên, tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh (11) đã có 2 tình huống trống trải trước cầu môn song cả 2 cú dứt điểm bằng đầu của anh lại đi thiếu chính xác. Phút 32, Văn Nam (24) có cú sút nguy hiểm từ khoảng cách 10 mét song lại bị một hậu vệ Tiền Giang phá bóng giải nguy.

Phải đến tận phút 44, Tiền Giang mới đáp trả bằng pha phối hợp đẹp mắt và kết thúc bằng cú sút chân trái ra ngoài của Võ Lê Huy Cường (20). Ngay phút thứ 2 của hiệp nhì, pha căng ngang của Bảo Khanh đã đặt Nhật Thanh (8) vào tình thế đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong, song anh vẫn đệm bóng hụt từ cự ly có 5 mét. Thể Công còn có 2 cơ hội cực kỳ thuận lợi nữa vào các phút 56 và 61 nhưng các cú dứt điểm của Việt Hoàng (7) và Phương Nam (10) lại trúng cột dọc hoặc bị thủ môn Thanh Hải (1) xuất sắc tung người cản phá thành công.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Phương Nam thực hiện ở phút 66 sau đường chuyền chuẩn xác của Bảo Khanh. Đến lúc này, các học trò của ông Vũ Trường Giang mới vùng lên bằng các pha phối hợp trung lộ khá nhuyễn song họ đã không thể đưa bóng vào khu vực 16,50 mét của đối phương khi các tiền đạo thiếu liên lạc với nhau cũng như hàng tiền vệ chuyền bóng chưa thật sự chuẩn xác. Cơ hội “ngon ăn” duy nhất thuộc về cầu thủ Thanh Khiêm (22) ở phút 84 song cú sút khá hiểm hóc của anh lại bị thủ môn Vũ Dũng (25) xuất sắc cản phá.
Trọng tài Phạm Quang đã phạt 2 thẻ vàng đối với Thanh Hải (2, Thể Công Viettel) và Văn Hiệp (7, Tiền Giang).

LIÊN NHI

  • Sân Đồng Nai: Strata Đồng Nai – Quảng Nam 0-0

Hơn Bưu Điện 1 điểm trong cuộc đua trốn vé xuống hạng, lại gặp Quảng Nam- một đội cùng khổ đang đứng ngay trên mình, không chỉ tất cả cầu thủ mà những người dân Đồng Nai đều hiểu rõ cái khó của đội bóng mình ở lượt áp chót giải hạng Nhất. Thế nhưng gần 10.000 khán giả ken đặc khu vực khán đài A và một phần khán đài B trên sân Đồng Nai đã không thể tiếp sức cho những đôi chân chạy trên mặt cỏ đem lại một chiến thắng.

Tung Hoàng Hùng, Gasspa vào sân ngay từ đầu, ý đồ tấn công của HLV David Booth đã thể hiện rất rõ. Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam cũng chẳng cần giấu mục tiêu chia điểm khi giở chứng “câu giờ” từ những phút đầu tiên. Muốn tấn công và được đối thủ nhường luôn trận địa, các cầu thủ S. Đồng Nai đã thoải mái tung hoành. Thế là cơ hội dồn dập đến cho đội bóng chủ nhà trong suốt hiệp 1 nhưng vì xoay sở chậm và thiếu may mắn, các pha dứt điểm của Gasspa rồi Hoàng Hùng, Đình Khang đều ra ngoài hoặc tìm vào tay thủ môn đội khách.

Trong hiệp hai, diễn biến ấy lại tiếp tục được duy trì. Mặc cho HLV David Booth gào khản cổ “Go, go”, các cầu thủ Đồng Nai đã không thể làm được điều gì tốt hơn. Bất lực trước hàng thủ dày đặc của Quảng Nam, các pha tấn công của Đồng Nai trở nên đơn giản hóa bằng những đường câu bóng bổng. Và tất nhiên, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc… khán giả thất vọng ra về khi đồng hồ thời gian vừa qua phút 80. Cái hòa 0-0 cũng là kết quả tất yếu trong một trận đấu mà kẻ muốn thắng không đủ sức để thắng, người muốn hòa cứ chăm chăm mục tiêu 1 điểm.

Với một điểm có được trong trận gặp S. Đồng Nai cùng lúc cái thua của Bưu Điện được loan báo, các cầu thủ Quảng Nam đã mừng vui vì tránh được chiếc vé xuống hạng. Trong khi đó, chủ nhà S. Đồng Nai vẫn phải tiếp tục hành trình trụ hạng trong trận đấu cuối cùng với Huda Huế vào tuần sau.

PHƯƠNG THÙY

  • Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Bưu điện 1- 0

Tuy vẫn còn ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm, nhưng cửa an toàn của Thanh Hóa vẫn sáng hơn đối thủ Bưu điện và với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa chơi tự tin hơn. Trong khi đó, các cầu thủ đội Bưu điện thi đấu với áp lực đè nặng là buộc phải thắng mới có cửa trụ hạng.

 Tỷ số trận đấu được mở cho đội chủ nhà ở phút 34 sau pha đột phá dũng mãnh của Mai Tiến Thành vào vòng cấm địa, buộc hậu vệ của Bưu điện phạm lỗi chịu phạt đền. Hoàng Thanh Tùng (2) thực hiện thành công quả 11m, mang về 3 điểm quý giá giúp đội nhà trụ hạng thành công. Ngược lại, đội Bưu điện chỉ còn hy vọng là trận cuối cùng họ phải thắng Thể Công trên sân Hàng Đẫy trong khi Strata Đồng Nai thua Huda Huế.

Trận đấu có 7 thẻ vàng: Văn Thành (20), Hữu Thắng (3), Hoàng Đãm (6, TH); Hồng Thái (15), Hoàng Anh (17), Xuân Hoàng (8), Fabiano (10, BĐ).

Th.X

Tin cùng chuyên mục