Vòng tứ kết Brazil - Hà Lan (1 - 2): Thần kỳ cơn lốc màu da cam!

(SGGPO).- Chỉ vừa nhập cuộc, các vũ công samba đã tràn lên chiếm lĩnh thế trận, hoàn toàn giống với mọi lần đối đầu trước đây. Người Hà Lan co đội hình về, chủ động phòng ngự. Nhưng ngay cả khi họ phòng ngự lăn xả, thì trước các cầu thủ giỏi kỹ thuật của Brazil, mọi thứ vẫn trở nên mong manh và rất dễ vỡ. Người ta chờ đợi một màn đôi công hừng hực lửa giữa 2 dàn ngôi sao, nhưng chỉ có Brazil dám mạnh dạn thực hiện điều đó, trong lúc các học trò của HLV Bert van Marwijk hơi e dè. Thực ra, đây là chuyện dễ hiểu, cái bóng quá lớn của người khổng lồ Brazil luôn khiến “cơn lốc màu da cam” trở nên hiền lành trong mỗi lần gặp mặt.

Thật khó để lấy bóng được trong chân các cầu thủ Brazil giàu kỹ thuật và rất khỏe, nên dễ hiểu khi các cầu thủ Hà Lan tập trung vào những miếng phản công nhanh ở biên, đồng thời trông chờ các ngôi sao xuất sắc nhất của mình, Arjen Robben và Wesley Sneijder tỏa sáng. Nhưng khi người Hà Lan còn đang tìm cách khóa mũi tấn công nguy hiểm nhất là Kaka, thì họ đã bất ngờ bị quật ngã ở phút thứ 10: từ cự ly gần 60m, Felipe Melo chọc khe nhanh như chớp, xé toang hàng phòng ngự của Hà Lan để Robinho guồng chân và đợi thủ môn Stekelenburg vừa rướn lên khép góc, anh sút nối cực nhanh: 1-0 cho Brazil! Lưới phía sau lưng Stekelenburg rung lên, còn cặp trung vệ Ooijer-Heitinga sững sờ không thể hiểu nổi vì sao họ lại lơ đễnh đến thế.

Bàn thắng như kích thích các vũ công samba tiếp tục nhảy múa, nhưng giống như một gáo nước lạnh dội lên toàn bộ đội hình của Hà Lan. Những ngôi sao xứ sở cối xay gió bắt đầu chơi bế tắc, loay hoay trước thế công dồn dập của Brazil. Phút thứ 31, suýt chút nữa Brazil có được bàn thắng nâng tỷ số, nếu thủ môn Stekelenburg không có cú rướn người đẩy bóng sau cú cứa lòng hiểm hóc của Kaka ngoài khu vực 16m50. Đấy là một tình huống phối hợp tấn công mẫu mực của người Brazil, xuất phát từ nỗ lực đi bóng và tạt ngang của Robinho vào trong. Tiếc cho Kaka không thể hoàn thành tuyệt phẩm của mình, nhưng mừng cho Hà Lan vì họ vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ.

Cho đến khi trọng tài người Nhật Bản Nishimura nổi còi kết thúc hiệp đầu tiên, Hà Lan chỉ biết chống đỡ trước những pha tấn công dồn dập của các ngôi sao Brazil. Robben có 2 cơ hội, Sneider cũng vậy, nhưng tất cả rồi cũng trôi qua trong tiếc nuối vì cả 2 quá lúng túng ở khâu dứt điểm.

Tưởng chừng như hiệp nhì vẫn sẽ là trình diễn của riêng các ngôi sao Brazil. Thế nhưng, cũng bất ngờ như bàn thắng mở tỷ số của Brazil, Hà Lan có được bàn san hòa 1-1 ở phút thứ 53: Robben nỗ lực cầm bóng sau tình huống đá phạt nhanh, đẩy ngược bóng cho Sneijder chờ sẵn và đường chuyền bổng vào trong của tiền vệ này khiến trung vệ Melo lập bập đánh đầu phản lưới nhà.

Giờ đây, đến lượt Brazil trở nên lúng túng với thế trận đang thuộc về người Hà Lan. Ngược lại, Sneijder và Robben tiếp tục khuấy đảo khung thành của Julio Cesar bằng những tình huống treo bóng vào trung lộ tiềm ẩn đầy mối nguy hiểm.

Đến phút thứ 68, người Hà Lan khiến cầu trường nổ tung với một điều bất ngờ khác: từ tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh phải của Robben, Dirk Kuyt đánh đầu ngược trở lại để Sneijder đợi sẵn lắc đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Cesar: 2-1 cho Hà Lan!

Mọi thứ còn ác mộng đối với Brazil khi trung vệ Melo đạp vào chân Robben phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 73. Trong cái thế 10 chống 11 và bị dẫn bàn trước, Brazil nỗ lực tràn lên trong tuyệt vọng và trong sự tức tưởi đến cùng cực. Thế nhưng, mọi chuyện đã chấm hết và cuộc phiêu lưu của các vũ công samba Brazil dừng lại trong những giọt nước mắt cay đắng của những người từng rất yêu mến Brazil!

LÊ QUANG

Vòng tứ kết Brazil - Hà Lan (1 - 2): Thần kỳ cơn lốc màu da cam! ảnh 2

Một vài hình ảnh đẹp của trận đấu:

Bàn đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Melo có tính bước ngoặc của trận đấu
Bàn đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Melo có tính bước ngoặc của trận đấu
Wesley Sneijder (số 10) ghi bàn thắng quyết định, nâng tỷ số 2 - 1 cho Ha Lan. Ảnh: AFP

Wesley Sneijder (số 10) ghi bàn thắng quyết định, nâng tỷ số 2 - 1 cho Ha Lan. Ảnh: AFP

Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan và nỗi buồn của các cầu thủ Brazil

Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan và nỗi buồn của các cầu thủ Brazil

Tin cùng chuyên mục