Champions League

Wenger khó chịu nhưng vẫn lạc quan

Dù tỏ ra khó chịu với cái cách mà các cầu thủ PSV Eindhoven đã trình diễn trên sân Philips để tìm kiếm và bảo vệ chiến thắng của họ, ông Arsene Wenger - huấn luyện viên trưởng Arsenal - vẫn xác nhận thất bại 0-1 của các học trò ông không phải là một thất bại hoàn toàn.

Wenger khó chịu nhưng vẫn lạc quan ảnh 1

HLV Wenger đang chỉ đạo trong trận Arsenal thua PSV

Chơi ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, tạo ra rất nhiều cơ hội, Arsenal vẫn thua cuộc vì một cú sút “thần sầu” của Edison Mendez. Tất nhiên, ngoại trừ bàn thắng ngoạn mục này, ông Wenger hầu như không thấy vui vì cái cách đối kháng mà đội bóng chủ nhà đã thể hiện: “Họ bắt đầu trận đấu để tìm kiếm tỷ số hòa 0-0. Sau khi ghi bàn, họ còn chơi phòng thủ nhiều hơn bất kỳ ai muốn đá như vậy”.

Dù bực bội, ông Wenger vẫn tỏ ra lạc quan với trận đấu lượt về ngày 7-3 tại sân Emirates. Ông nói: “Từ trận đấu mà tôi tận mắt chứng kiến vào tối nay, tôi có đủ sự tự tin và tin rằng đội bóng của tôi sẽ giành một chiến thắng vừa đủ: ghi hai bàn và không để lọt lưới bàn nào”.

Khi được hỏi trận thua 0-1 này có ảnh hưởng đến trận chung kết Carling Cup (Cúp Liên đoàn) hay không, ông Wenger cho biết: “Họ là hai đội bóng khác nhau và thất bại này sẽ không có tác động nào đến chúng tôi ở Carling Cup. Chúng tôi thất vọng chỉ vì chúng tôi không giành được trận đấu mà chúng tôi muốn vào tối hôm nay”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục