Barcelona tiếp tục chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng trận đấu trên sân Werder Bremen, đối thủ mà họ đã thắng tuyệt đối cả 2 lượt trận mùa trước. Họ tin là sẽ đánh bại Bremen một lần nữa...

Cuộc gặp gỡ ở mùa trước trên sân Nou Camp (Barca thắng 3-1): Pha tranh bóng giữa hậu vệ đội trưởng Barca Carles Puyol và tiền đạo Valdes của Bremen.
Tinh thần: thoải mái. Lực lượng: dồi dào. Uy danh: lừng lẫy. Barca thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ vô địch cả Champions League lẫn La Liga ở mùa trước, mùa bóng mà họ đã thắng tuyệt đối Werder Bremen hai lượt trận trong vòng đấu bảng.
Tiền vệ Deco, tác giả một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trên sân Bremen cách đây một năm, tuyên bố: “Chúng tôi muốn thắng ở Bremen như năm ngoái và đó sẽ là một sự khởi đầu tuyệt vời cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch Champions League”.
Thực ra, những gì đang diễn ra cũng đã quá tuyệt vời rồi. Ở mặt trận Champions League, nhà vô địch đã có sẵn 3 điểm bỏ túi sau chiến thắng Levski Sofia 5-0 ở lượt đấu đầu tiên. Trận cầu ấy chẳng khác gì một buổi tập sút cầu môn và quả nhiên là những tay súng oai hùng như Eto’o, Ronaldinho đã mặc sức trổ tài đi bóng, dắt bóng, làm động tác giả trước khi ghi những bàn thắng đẹp như trong các tài liệu giáo khoa bóng đá.
Ở mặt trận La Liga, sau một loạt trận thắng với những cơn mưa bàn thắng, bước tiến của Barca có vẻ hơi khựng lại một chút ở trận hòa 1-1 trên sân Valencia vào đêm Chủ nhật. Thế nhưng, kết quả ấy không cản trở Barca giữ vị trí đầu bảng. Trận đấu được xem là lớn nhất vòng đấu ấy cũng...chưa đủ lớn để HLV Rijkaard buộc phải tung ra thành phần thật sự mạnh nhất. Những vị trí như trung vệ người Pháp Lilian Thuram đã được nghỉ ở trận đấu này, dưỡng sức cho Cúp châu Âu, để rồi nhờ đó “chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu bằng tư tưởng tấn công”.
Theo tư tưởng đó, Ronaldinho và Eto’o sẽ lại ra sức vò xé hàng hậu vệ Bremen. Deco sẽ hỗ trợ đắc lực phía sau bằng lối đi bóng và chuyền bóng tinh quái. Họ có thừa khả năng tự tạo cho mình khoảng trống để ghi bàn, hoặc là tạo ra cơ hội cho đồng đội. Trước uy danh của Barca, tiền vệ Bremen Tim Borowksi đã thốt lên: “Chúng ta cần tự tin hơn nữa khi gặp Barcelona. Không được sợ sệt khi vào cuộc”. Nếu thật sự không sợ thì chẳng cần kêu gọi như thế!
Tình cảnh Bremen trái ngược hoàn toàn. Họ chưa có được một điểm nào làm vốn, do thua Chelsea 0-2 ở lượt trận đầu tiên và đương nhiên họ quá hiểu là nếu lại thua nữa thì sẽ bị dồn vào ngõ cụt. Nhưng làm thế nào để tránh bị dồn vào ngõ cụt thì đây lại là một bài toán bí đối với HLV Thomas Schaaf, khi lực lượng tinh nhuệ nhất của Bremen cứ bị rơi rụng dần dần. Chân sút Ivan Klasnic bị chấn thương lưng.
Nhạc trưởng người Brazil Diego vừa bị chấn thương đầu gối trong trận hòa Hamburg 1-1 ở vòng đấu Bundesliga hôm thứ Bảy. Đáng lo ngại nhất là ca chấn thương mắt cá của vua phá lưới Klose. Cầu thủ này đã vắng mặt trong 2 trận Bundesliga gần đây nhất và đó là 2 trận mà Bremen chỉ tìm được một điểm.
“Thoạt tiên, hàng phòng ngự của chúng tôi là một chủ đề tranh cãi. Bây giờ, đến lượt hàng tấn công. Có thể là Klose đủ khả năng thi đấu”, HLV Thomas Schaaf nói. Nhưng giới mộ điệu cũng...có thể hiểu là Klose buộc phải thi đấu bất kể có bình phục hoàn toàn hay chưa, bởi vì khi anh ta vắng mặt, cỗ máy ghi bàn của Bundesliga hầu như không còn biết ghi bàn nữa...
Tiến Minh tổng hợp