Champions League (1 giờ 45 ngày 15-9)

Werder Bremen – Barcelona (Bảng C): Mong chờ ngày hội bàn thắng

Barca sẽ mang đến Đức đội hình mạnh nhất, trong lúc Werder Bremen tổn thất khi mất tay săn bàn khét tiếng Miroslav Klose. Nhưng HLV Thomas Schaaf tin tưởng vào cơ may chiến thắng của mình khi trao cơ hội cho tiền đạo dự bị người Paraguay Nelson Valdez.

Werder Bremen – Barcelona (Bảng C): Mong chờ ngày hội bàn thắng ảnh 1

Tiền vệ nhạc trưởng Ronaldinho sẽ chơi tốt trong trận gặp Bremen?

CLB Đức Werder Bremen mất nhiều trụ cột trong mùa hè nhưng bù lại, họ đã tuyển chọn được một đội quân tinh nhuệ hơn, sắc bén hơn. Điển hình là bộ đôi tiền đạo Miroslav Klose và Ivan Klasnic đã ghi đến 9 bàn trong 4 trận đầu mùa ở Bundesliga.

Nhưng cặp sát thủ biệt danh K-K này sẽ không thể sánh đôi ở trận mở màn chiến dịch Champions League: Klose còn phải thụ án treo giò nên HLV Thomas Schaaf buộc phải đưa Valdez vào đá cặp với Klasnic trong hy vọng hình thành bộ đôi tấn công tuyệt hảo.

Valdez phấn khích nói: “Đây là cơ hội lớn cho tôi” thậm chí anh thừa nhận là đã chờ cơ hội này từ lâu, từ lúc… Klose bị thẻ đỏ trong trận thắng Basel mùa trước, “tôi đã không tợp chút rượu nào kể từ đó!”.

Ngoài Klose, Werder Bremen sẽ thiếu thủ thành số 1 Tim Wiese vì chấn thương, nhưng các vị trí còn lại đều rất sung sức. HLV Thomas Schaaf thừa nhận mục tiêu chủ yếu của mình trong bảng đấu này là đánh bại hai đối thủ còn lại (Udinese và Panathinaikos) để đủ điểm lọt vào vòng knock-out, tuy nhiên với phong độ đang lên (hiện đang đứng thứ hai Bundesliga) CLB Đức khát khao phục hồi danh dự sau thảm bại nhục nhã mùa qua ở vòng knock-out trước Lyon với tỷ số khủng khiếp 2-10.

Thủ quân Carles Puyol của Barca nói: “Tôi nghĩ Werder Bremen là đối thủ khó chơi nhất trong bảng nhưng họ sẽ phải chứng tỏ điều đó trên sân bóng. Chúng tôi sẽ phải xem mỗi trận đấu trong vòng đấu bảng như là trận chung kết và chơi cật lực để giành trọn 3 điểm mỗi trận”.
Nỗi lo của frank rijkaard

Carles Puyol cũng nhận định về Bremen: “Họ là một đối thủ rất mạnh về thể lực và trận đấu sân khách này sẽ rất khó khăn”. Tuy nhiên, điều khiến HLV Frank Rijkaard không phải là chấn thương đầu của tiền đạo Samuel Eto’o mà chính là Barca đang mất dần nhịp điệu thi đấu hừng hực lửa của mùa trước.

Ông lên tiếng cảnh tỉnh các cầu thủ của mình: “Chúng tôi đang rơi vào một cái bẫy của chính mình khi chơi quá chậm mùa này. Chúng ta cần nâng tốc độ thi đấu lên nếu chúng ta muốn chơi thứ bóng đá quyến rũ và đầy ấn tượng. Cần phải có tốc độ cao mới phá vỡ được những hàng phòng thủ có tổ chức tốt”. Dĩ nhiên, Rijkaard lo ngại hình ảnh bất lực của trận hòa đầu mùa trên sân Alaves sẽ tái hiện trong trận đấu trên sân Bremen, nhưng có lẽ yếu tố quyết định của trận đấu chính là tiềm lực và phong độ.

So với mùa trước, Barca hiện có được chiều sâu đội hình đáng nể với sự bổ sung tiền vệ Hà Lan Mark Van Bommel và cầu thủ chạy cánh  Santi Ezquerro. Sự trở lại sau chấn thương lâu dài của Henrik Larsson, Edmilson, Thiago Motta và cả tiền vệ năng động Gabri giúp Barca có thể xếp cùng lúc hai đội hình ra sân với sức mạnh tương đương. Nỗi lo về chấn thương đầu của Samuel Eto’o đã qua đi khi tiền đạo người Cameroon này hồi phục hoàn toàn bằng 2 bàn thắng trong trận thắng Mallorca cuối tuần qua.

Ronaldinho chơi không mấy sung trong trận đấu đó nhưng Deco và Giuly lại cực kỳ xuất sắc và phong độ của họ là cơ sở để Barca hy vọng một bước khởi đầu tuyệt vời ở Champions League. Frank Rijkaard nói: “Deco đã chói sáng trước Mallorca. Cậu ấy chơi giống với phong độ mùa qua. Deco mang đến những thách thức vĩ đại trên sân, anh chơi cật lực và mở ra những đường chuyền rất thông minh”.

HLV Thomas Schaaf sẽ phải cắt cử tiền vệ trụ lão làng Torsten Frings để hạn chế ảnh hưởng của Deco trong lúc cặp tiền vệ công Tim Borowski và Johan Micoud nỗ lực cung cấp bóng cho tuyến tiền đạo. Tuy nhiên, mối đe dọa khung thành Andreas Reinke sẽ lớn lao hơn nếu Ronaldinho thực hiện tốt vai trò chiến lược của mình.

Khi bộ tứ Deco, Ronaldinho, Eto’o và Ludovic Giuly gắn kết cùng nhau, họ sẽ tạo nên sức mạnh tấn công khủng khiếp và nếu Werder Bremen chấp nhận đối đầu và liều lĩnh tấn công, sân Weserstadion sẽ chứng kiến ngày hội của bàn thắng.

Dự đoán: Barca thắng 3-2

Đội hình dự kiến

Werder Bremen: 1-Andreas Reinke; 15-Patrick Owomoyela, 3-Petri Pasanen, 4-Naldo, 27-Christian Schulz; 6-Frank Baumann, 22-Torsten Frings, 24-Tim Borowski, 10-Johan Micoud; 17-Ivan Klasnic, 9-Nelson Valdez

Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Juliano Belletti, 23-Oleguer, 5-Carles Puyol, 12-Giovanni van Bronckhorst; 4-Rafael Marquez (hoặc Edmilson), 6-Xavi, 20-Deco; 8-Ludovic Giuly, 10-Ronaldinho, 9-Samuel Eto’o.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục