Trong câu chuyện dài Carlos Tevez, hình như cứ vài ngày lại xảy ra một biến cố, lớn hay nhỏ. Chính vì thế, nó mới... kéo dài và làm cho những người đang chờ đợi như Sir Alex Ferguson phải sốt ruột. Biến cố mới nhất xảy ra hôm 31-7, tại tòa án tối cao.
Đó là một ngày mà giới truyền thông Anh quốc mô tả là “đầy kịch tính”, chẳng khác gì những trận đấu bóng đá kịch tính nhất. Các luật sư của Media Sports Investments (MSI) và Just Sports Inc (JSI) - hai công ty sở hữu các quyền lợi kinh tế nơi Tevez - đã trình ra một bản hợp đồng có chữ ký của Carlos Tevez, nhà doanh nghiệp Kia Joorabchian (đứng đầu MSI, JSI) và Scott Duxbury - vốn là Giám đốc pháp lý của West Ham khi ấy và nay là Phó Giám đốc điều hành.
Bản hợp đồng này ghi ngày 1-12-2006, tức là chỉ ít hôm sau khi nhà tài phiệt người Iceland Eggert Magnusson trở thành ông chủ mới của West Ham. Đó là một chi tiết rất quan trọng. Nó cho thấy West Ham không phải một mà đã hai lần ký hợp đồng 3 bên - vốn trái luật Premier League. Nó có thể làm cho những rắc rối, những nỗi phiền toái tưởng chừng đã qua đi có thể đột ngột quay trở lại y như một bàn phản lưới nhà vào lúc không còn đủ thời gian gỡ lại nữa.
Theo bản hợp đồng cũ giữa ông chủ cũ của West Ham với Kia Joorabchian và Tevez, chân sút Argentina này sẽ đá một năm cho West Ham và đến mùa hè 2007 thì MSI và JSI có quyền đưa Tevez sang một CLB khác, chỉ trả cho West Ham số tiền 100.000 bảng Anh.
Nói cách khác, Tevez đăng ký thi đấu cho West Ham, nhưng sở hữu anh ta lại là Kia Joorabchian. Chính vì vậy, cuối tháng Tư vừa qua, West Ham đã bị xử phạt số tiền kỷ lục 5,5 triệu bảng Anh và họ buộc phải đơn phương hủy bỏ giao kèo với Kia Joorabchian.
Có điều là vào lúc đó, Tiểu ban xử lý của Premier League không trừ điểm West Ham vì họ cho rằng ông chủ mới Eggert Magnusson vô can, không dính dáng gì đến những sai trái của “chế độ cũ”.
Tuy nhiên, với những gì diễn ra trước tòa án vào hôm 31-7 thì rõ ràng Magnusson không vô can rồi. Rõ ràng Magnusson đã cho xúc tiến một bản hợp đồng 3 bên mới, có sửa đổi so với bản hợp đồng 3 bên đầu tiên được ký dưới thời ông chủ cũ - đặc biệt là chi tiết West Ham được hưởng bao nhiêu tiền khi Joorabchian đưa Tevez sang CLB khác. Tức là Magnusson thừa nhận Joorabchian nắm quyền điều chuyển Tevez chứ không phải West Ham.
Theo đó, liệu Tiểu ban xử lý của Premier League có xét xử lại West Ham một lần nữa không? Liệu Sheffield United - vốn đã đòi West Ham phải xuống hạng thay cho họ - có kiện nữa không? Và nếu Sheffield lại kiện, nếu Premier League lại xử, liệu West Ham lần này có bị trừ điểm không?
Đó là một tình thế mong manh, đặc biệt mong manh nếu biết West Ham về đích mùa rồi với 41 điểm, hiệu số bàn thắng bại là âm 24. Sheffield United văng khỏi Premier League, vì các đội xếp thứ 18 trở xuống như họ đều phải rớt hạng. Điểm của Sheffield United là 38, hiệu số bàn thắng bại là âm 22. Chỉ cần West Ham bị trừ 3 điểm, West Ham sẽ thế chỗ Sheffield United.
Thế nên, tại tòa án, thoạt tiên, West Ham bảo rằng bản hợp đồng 3 bên ký ngày 1-12-2006 “coi vậy mà không phải vậy”. Quan tòa hỏi lại rằng, có phải đây là một sự giả mạo không thì West Ham trả lời là không.
Sau đó, bên ngoài tòa án, các đại diện của West Ham mới cho biết thêm: Bản hợp đồng ngày 1-12 không có hiệu lực vì một số thiếu sót về mặt kỹ thuật. Họ còn cam đoan là thực ra đã giao nộp một cách rõ ràng mọi hồ sơ cần thiết khi Premier League xét xử vào cuối tháng 4.
Nói cách khác, Premier League đã... biết hết rồi, và đã xử rồi, thì hãy để mọi chuyện y như thế và đừng gây phiền phức nữa!? Thực sự, West Ham... chịu cực cũng đã nhiều. Còn hợp đồng 3 bên thì bị Premier League xử, bị các đối thủ kiện. Xóa hợp đồng 3 bên, bảo rằng Tevez giờ đây là của họ chứ không phải của ai khác, thì lại bị Kia Joorabchian kiện. Họ quay sang bên nào cũng bị dính.
Vấn đề bây giờ là giải quyết sao cho ổn thỏa. Tòa án tối cao bảo rằng sẽ xử vụ kiện tụng này vào ngày 22-8, tức là hơn một tuần trước khi thị trường chuyển nhượng khóa sổ. Tuy nhiên, từ nay đến trước ngày 22-8, vẫn còn một cơ hội cho West Ham và Kia Joorabchian đạt được một thỏa thuận bên ngoài tòa án, bãi nại.
Một số tiền kha khá cho West Ham, và CLB này chấp nhận rút tên Tevez khỏi danh sách thi đấu để anh ta mau mau chuyển sang Manchester United? Nghe chừng như vậy là dễ chịu nhất. Và có lẽ đôi bên cũng chỉ cần như thế sau khi hầm hè nhau trước tòa án tối cao.
...Tevez đang nóng ruột chờ đầu quân cho Manchester United, anh đã đồng ý thi đấu cho nhà vô địch Premier League trong 2 mùa theo nguyên tắc mượn cầu thủ và sau đó, Manchester United có thể thương thảo để mua hẳn Tevez. Sir Alex cũng đang nóng ruột chờ cái ngày đón Tevez về Old Trafford: “Chuyện này quả là đã kéo dài và đúng là hơi bực bội. Nhưng tôi không để nó gây phiền nhiễu, lo ngại cho bản thân mình. Bởi chúng tôi vẫn tin là Tevez sẽ đến”. Sẽ đến, bằng cách này hay cách khác.
Hưng Nguyên tổng hợp