
Công tác cứu hộ các nạn nhân trận động đất tại khu vực Kashmir ở Pakistan hiện đang gặp rất nhiều khó khăn vì động đất đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông và cô lập nhiều làng mạc. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận các ngôi làng ở những vùng núi xa xôi, hẻo lánh.
Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng tại Pakistan có thể lên đến 40.000 người, khoảng 60.000 người bị thương. Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Thiếu tướng Shaukat Sultan còn nhấn mạnh cả một thế hệ đã bị diệt vong tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó chủ yếu là trẻ em.

Số người chết trong trận động đất liên tục tăng.
Tại Ấn Độ, số nạn nhân thiệt mạng do động đất trên đã lên tới ít nhất 750 người. Mặc dù các chính phủ và cộng đồng quốc tế đang dồn mọi nỗ lực vào việc cứu trợ, cứu hộ các nạn nhân động đất, nhưng nhiều người dân tại những vùng ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho rằng các hoạt động cứu trợ vẫn chậm chạp.
Khoảng 200 người dân ở khu vực này đã tức giận phong tỏa các con đường chính giữa Baramulla và Uri nhằm bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính phủ quá chậm trễ trong việc cứu hộ và cho rằng họ đã bị bỏ rơi do làng của họ ở xa các trục đường chính.
Ấn Độ và Pakistan đã thiết lập một đường dây nóng giúp cho công tác cứu hộ các nạn nhân trong trận động đất tại khu vực Kashmir giữa hai bên. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cũng đã quyết định hai quốc gia sẽ hợp tác trong các chiến dịch cứu hộ.
Hàng loạt tờ báo ở Ấn Độ và Pakistan như Times of India, Dawn, The News, Economics Times… trong những ngày qua đều đưa ra những hàng tít đậm cho rằng quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân láng giềng ở khu vực Nam Á này về vấn đề Kashmir sẽ giảm bớt căng thẳng khi hai nước chung sức trong các chiến dịch cứu hộ. Các nhà quan sát cho rằng đây có thể là một cú hích cho tiến trình hòa bình Kashmir. Thậm chí quân đội hai bên còn có cuộc gặp mặt và “đề xuất giúp đỡ” sau trận động đất. Chuyên gia về động đất của Mỹ Roger Bilham cho rằng trận động đất sẽ một lời cảnh tỉnh tới Ấn Độ và Pakistan rằng “thiên tai mới chính là kẻ thù chung của họ”.
- Một gia đình Pakistan mất hơn 100 người thân
Gia đình Ahmed hiện đang trú ngụ trong một ngôi nhà thuộc Quỹ cứu trợ quốc tế Kashmir ở Leytonstone, phía Đông London (Anh), đã cho biết họ mất hơn 100 người thân trong trận động đất kinh hoàng trên. Jamil Ahmed kể rằng người thân của ông sống trong một ngôi làng nhỏ bên ngoài Chehla-Bandi (khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát). Mọi người trong làng đều là họ hàng của nhau. Đó là vùng núi xa xôi, hiểm trở, không nỗ lực cứu hộ nào có thể đến và bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất.
Hôm chủ nhật vừa qua, họ nhận tin đã chôn 12 người thân cùng một mộ. Cô em gái là Kanweez Ahmed (ảnh), 47 tuổi, đang chờ đợi tin tức về người em gái của mình. Trong lúc nói chuyện với các phóng viên, điện thoại gia đình Ahmed không ngừng reo để thông báo những tin mới nhất.
H.A. (Tổng hợp)