Bàn thắng Pedro

Sự khởi đầu kém cỏi nhất kể từ 1998 đã thúc giục Chelsea ra tay mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Và họ đã ghi một bàn thắng vừa bất ngờ vừa ngoạn mục: Pedro Rodriguez, hay như thường gọi là Pedro, một tiền đạo cánh từng có được 15 danh hiệu vô địch lớn với Barcelona. Old Trafford đã đeo đuổi Pedro từ khá lâu, nhưng bây giờ anh ta đã là của Stamford Bridge.

Sự khởi đầu kém cỏi nhất kể từ 1998 đã thúc giục Chelsea ra tay mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Và họ đã ghi một bàn thắng vừa bất ngờ vừa ngoạn mục: Pedro Rodriguez, hay như thường gọi là Pedro, một tiền đạo cánh từng có được 15 danh hiệu vô địch lớn với Barcelona. Old Trafford đã đeo đuổi Pedro từ khá lâu, nhưng bây giờ anh ta đã là của Stamford Bridge.

1. Tại sao lại là Chelsea mà không phải là Man.United? Câu trả lời chứa đựng 3 cái tên nổi tiếng: Mourinho, Fabregas và cựu danh thủ Stoichkov. Tuần trước, khi mà cuộc thương thảo giữa Man.United và Barca vẫn đang nhùng nhằng, Stoichkov đã lên tiếng can ngăn Pedro. Với vốn sống của một tiền đạo lớn ở Barca hơn 20 năm về trước, Stoichkov bảo rằng Pedro chớ có dại mà về dưới trướng Van Gaal bởi ông này “bình thường” và hay... “phá hoại” các CLB.

Pedro (phải) có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại Chelsea.

Có thể lời cảnh báo ấy chưa đủ để Pedro thấy sợ, nhưng nếu Pedro tham khảo thêm tình cảnh của 2 thủ môn Victor Valdes và David de Gea ở Man.United thì dứt khoát anh phải sợ. Có gì khó đoán đâu: Valdes và Pedro vốn là đồng đội cũ ở Barca nhiều năm liền; De Gea và Pedro cũng là đồng đội ở đội tuyển. Với mối thâm tình đó, Valdes và De Gea khó chịu bao nhiêu với kiểu đối xử phũ phàng của Van Gaal thì họ cũng kể hết bấy nhiêu cho Pedro trong mỗi lần trò chuyện. Riêng Valdes thì như ai nấy đều đã biết, bây giờ chắc không còn muốn nhìn mặt Van Gaal nữa.

2. Và đúng cái lúc Pedro bắt đầu ớn Van Gaal như thế, đã có 2 tiếng nói đầy trọng lượng thuyết phục anh chuyển hướng sang Chelsea. Thứ nhất là Fabregas, không chỉ đá cùng đội Barca trước đây mà còn thân với Pedro về nhiều mặt - bạn gái của Fabregas và vợ Pedro cũng rất thân nhau. Thấu hiểu cái chuyện Pedro không muốn suốt đời ngồi dự bị ở Camp Nou, anh bạn Fabregas đã đề nghị Pedro đến Stamford Bridge vì không chỉ thi đấu mà ngay cả đời sống ở đây cũng hay hơn nhiều.

Người thứ nhì thuyết phục Pedro đương nhiên là HLV Mourinho. Theo báo Guardian, cuộc điện thoại trực tiếp ấy đã giải thích cặn kẽ về việc Pedro sẽ thích ứng với đội hình hạng nhất của Chelsea như thế nào. Lời giải thích này cũng chính là lời bảo đảm cho một suất thi đấu thường xuyên, đúng như Pedro ao ước.

3. Tất nhiên, Mourinho chỉ điện trực tiếp cho Pedro với sự đồng ý của Barca. Về nguyên tắc chuyển nhượng là phải vậy. Và Barca đồng ý là vì lời đề nghị chính thức đã được Chelsea gửi đến vào ngày 18-8. Người phụ trách việc này cho Chelsea không ai khác hơn là Giám đốc Marina Granovskaia, một nhân vật ngày càng quan trọng ở Stamford Bridge và là một chuyên gia rất thành công trong thương thảo. Cụ thể, bà Marina không hề muốn trịch thượng vứt ra 21-22 triệu bảng Anh lấy đứt hợp đồng của Pedro tại Camp Nou như Man.United định làm khi trước. Thay vào đó, bà vẫn “xin mua lại” Pedro với giá 19 triệu, và nếu Pedro đóng góp tốt thì sẽ trả thêm nữa thành 21,2 triệu. Con số này cũng bằng đúng số tiền mua đứt hợp đồng, nhưng rõ ràng cái cách Marina đặt vấn đề nghe vẫn mềm mỏng hơn, trân trọng đối tác hơn và dễ có thiện cảm hơn nhiều.

Vào lúc ấy, Man.United vẫn đang xem Pedro là mục tiêu tuyển mộ nhưng sau khi Chelsea xuất hiện thì họ rụt lại - báo chí Anh cho biết như vậy. Và rụt lại khá nhanh. Phó chủ tịch Điều hành Ed Woodward của Man.United cũng mới vừa thương thảo với Barca nhưng đến đêm 18-8 thì họ ngưng dự án Pedro lại. Người ta bảo rằng trận thắng Club Bruge 3-1 ở lượt đi vòng loại Champions League đã giúp Van Gaal hài lòng lớn với dàn tiền vệ tấn công, khỏi chiêu mộ thêm Pedro cũng được. Thực ra không phải vậy: Trước khi Man.United kịp đưa ra tuyên bố ngừng theo đuổi Pedro, anh đã lên đường sang London rồi. Đi sớm để kiểm tra sức khỏe sớm, bàn thảo sớm về các điều khoản cá nhân.

4. Thế đấy, mọi chuyện đã xong kể từ đó. Tất cả những gì báo chí Anh chờ đợi vào hôm qua cũng đã có khi Chelsea công bố chính thức và đang làm lễ ra mắt. Pedro sẽ đá ở vị trí nào trong đội hình Chelsea, có hòa nhập nhanh chóng tốt đẹp hay không, có buộc Willian chuyển vào giữa hay không, có khiến cho Juan Cuadrado phải “bỏ xứ mà đi” hay không?

Mọi thứ tất nhiên vẫn còn ở phía trước và thật ra thì những câu hỏi này chưa đáng chú ý bằng cái chuyện chuyển nhượng kế tiếp sẽ là gì. Theo báo chí Anh, Chelsea đang chuẩn bị lên 40 triệu bảng Anh để đề nghị Everton nhượng lại trung vệ trẻ John Stones. Trong khi đó, Man.United hướng sang chân sút Mane của Southampton - có điều là Southampton đang khăng khăng không bán...

Hưng Nguyên

 Thất bại khác của Man.United?

Southampton vừa có tuyên bố cứng rắn với Man.United khi họ đang trong nỗ lực giữ chân cầu thủ chạy cánh Sadio Mane.

Theo nguồn tin ESPN FC nhận được, Quỷ đỏ đã gửi đến Southampton đề nghị chuyển nhượng cầu thủ 23 tuổi người Senegal hồi cuối tuần trước, ngay sau khi họ xác định nỗ lực chiêu mộ Pedro từ Barcelona có thể thất bại. Lúc này, sau thông tin Pedro gần như đã gia nhập Chelsea, thì Man.United tiếp tục đón tin không vui khi một quan chức của Southampton tuyên bố trên Sky Sports News rằng “Sadio là một nhân tố rất quan trọng và chúng tôi sẽ không bán với bất kỳ giá nào”. Mane ghi 45 bàn sau 87 trận cho Salzburg trước khi gia nhập Southampton hồi mùa hè năm ngoái, nơi anh ghi 10 bàn sau 32 trận mùa qua.

Man.United đã “rút ruột” Southampton trong 2 mùa qua khi mua hậu vệ trái Luke Shaw và Morgan Schneiderlin.

T.Việt

Tin cùng chuyên mục