Southampton - Everton: Tham vọng của Koeman

* K+1 trực tiếp 18 giờ 45 ngày 15-8

* K+1 trực tiếp 18 giờ 45 ngày 15-8

Cả 2 đội đều hòa 2-2 ở lượt đấu đầu tiên nhưng hoàn cảnh thì khác nhau nhiều. Everton gần như bị "hạ nhục” trên sân nhà trước tân binh Watford trong khi đó, Southampton lại cho thấy họ ngày càng trưởng thành hơn ở năm thứ 2 cầm quân của Ronald Koeman, người đang trên đường trở thành một trong những chiến lược gia được nể trọng tại giải ngoại hạng.

Trận hòa trên sân Newcastle 2-2 không có Koeman, khi đó đang ở Hà Lan để mổ chấn thương chân. Koeman nhiều khả năng sẽ trực tiếp chỉ đạo trận tiếp đón Everton trên sân St Mary để tìm chiến thắng đầu tiền trong mùa giải đầy tham vọng của chiến lược gia người Hà Lan.

HLV Ronald Koeman thật sự gây ấn tượng mạnh trong năm đầu tiên làm việc tại Premier League.

Không phải Tottenham mà có lẽ, chính Southampton mới là “con ngựa ô” đáng xem ở mùa giải này. Sau khi đã vượt qua cuộc “chảy máu” kinh hoàng mùa trước, Southampton cho thấy họ sống khỏe với tài năng của Koeman. Bán đi 7 trụ cột, thay thế bằng 7 tân binh và tất cả đều chơi tốt một cách bất ngờ, trong đó có 6 người chơi trên 30 trận ở giải ngoại hạng, ghi được đến 34/51 bàn thắng cho Southampton và họ kết thúc với vị trí thứ 7, tăng 1 bậc so với thứ hạng tốt nhất trong lịch sử ở mùa trước đó dưới thời của Pochettino.

Đấy chưa phải là tất cả. Mùa hè này, Southampton tiếp tục mất Schneiderlin và Clyne nhưng lại có đến 7 tân binh và có thể sẽ thêm 2 người khác nữa từ nay đến đầu tháng 9. Họ cho thấy mình còn có thể mạnh hơn khi đá đến 8 trận giao hữu đầu mùa, chơi 4 trận tại vòng sơ loại Europa League với thành tích mỗi lúc còn tốt hơn. Cầu thủ đã ghi 16 bàn ở mùa trước là Pelle tiếp tục có thêm chục bàn thắng trong suốt mùa hè vừa qua cũng như "nổ súng" ngay trận hòa Newcastle. Những Shane Long, Tadic, Mane cũng tiếp tục góp sức và đặc biệt, sau khi không rời Southampton ở năm trước vì chấn thương, Jay Rodriguez đã gia hạn thêm 4 năm và bắt đầu ghi bàn trở lại cho đội nhà.

***

Một vài tóm tắt như vậy để thấy không phải đội bóng nào cũng giữ được một trạng thái ổn định lớn như Southampton dù trong vòng 1 năm, họ thay gần hết đội hình, mạnh mẽ và gấp gáp còn hơn cả Man.United và Liverpool. Đấy chính là cái tài của Ronald Koeman vậy.

Chính sự ổn định ấy khiến cho thành tích 5 trận bất bại (có 4 chiến thắng) trên sân nhà gần nhất của Southampton càng đáng chú ý khi họ tiếp đón Everton, đội chỉ giữ sạch mành lưới đúng 1 lần trong 17 trận sân khách gần nhất. Quá trình tuột dốc của Everton chưa có dấu hiệu dừng lại nhất là khi mùa hè vừa qua, họ chỉ tăng cường 4 tân binh nhưng đã bán đi hoặc cho mượn đến 13 cầu thủ. Trận này, HLV Martinez cũng không có hậu vệ Leighton Baines vì chấn thương, còn “thần tài” Mirallas thì khó đạt 100% phong độ. Ông Martinez có lẽ phải dùng cầu thủ mới mua về 18 tuổi Holgate trong bối cảnh chỉ còn có 6 hậu vệ đủ sức khỏe ra sân để đối đầu với đội chủ nhà hiện có đến 4-5 chân sút có phong độ tương đương nhau.

Năm ngoái, Southampton nổi tiếng với hàng phòng thủ tốt thứ 2 tại giải ngoại hạng, đó không phải là điều bất ngờ với một HLV vốn là một trong những tiền vệ phòng thủ xuất sắc nhất thế giới như Koeman. Tuy nhiên, trận đấu với Everton có lẽ sẽ là một Southampton giàu tham vọng hơn nhiều bởi xin nhớ Koeman là một người Hà Lan và yêu thích bóng đá tấn công suốt thời làm cầu thủ.

Đội hình dự kiến

Southampton
(4-2-3-1): Stekelenburg - Targett, Yoshida, Fonte, Soares - Wanyama, Davis - Mane, Tadic, Rodriguez - Pelle.

Everton
(4-2-3-1): Howard - Galloway, Jagielka, Stones, Coleman - Barry, McCarthy - Cleverley, Barkley, Naismith - Lukaku.

ĐỐI ĐẦU

04-04-15 Everton - Southampton 1-0
20-12-14 Southampton - Everton 3-0
26-04-14 Southampton - Everton 0-0
29-12-13 Everton - Southampton 2-1
21-01-13 Southampton - Everton 0-0

Đăng Linh


Tottenham - Stoke City: Làm lại từ đầu

* K+1, BTV5, BĐTV, HTV TT trực tiếp 21 giờ ngày 15-8

Ông Pochettino vẫn coi thất bại ở ngày khởi tranh Premier League là một tai nạn, vì một thoáng sơ suất của hậu vệ Kyle Walker đã đốt cháy lưới nhà, nếu không Tottenham đã kiếm được ít nhất 1 điểm. Bỏ lại nỗi buồn, Tottenham hướng đến màn so đọ với Stoke City với tâm thế tự tin cao độ…

Thực ra, nếu Tottenham có được 1 điểm ở lượt trận ra quân thì hợp lý nhất, khi họ đã chơi không tệ nơi đất khách Old Trafford và chỉ thiếu chút may mắn để có thể giật lại điểm số trước Man.United. Ông Pochettino vẫn tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng cũng kịp bình tâm để xốc lại đội ngũ chuẩn bị cho trận đấu tiếp Stoke City trên sân nhà White Hart Lane.

Nên nhớ, Stoke City mùa vừa rồi từng trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Tottenham, vì cả 2 lượt đấu đi-về, họ đều hạ gục thầy trò ông Pochettino theo cách rất ngoạn mục. Sự khó chịu trong cách chơi, lối đá đeo bám và phá vỡ mọi ý đồ mà Tottenham xây dựng nên đã giúp Stoke City điều khiển được trận đấu theo hướng của mình. Chưa kể, trong cả 2 lần đối đầu mùa trước, Tottenham luôn bị đuổi người vì cầu thủ của Pochettino không thể kiểm soát được sự nóng nảy trên sân.

Harry Kane (trái) liệu có giúp Tottenham thay đổi định mệnh trước Stoke City?

Chắc chắn ở cuộc đối đầu này, Tottenham sẽ phải thận trọng cao độ, nhất là khi bộ khung và kể cả lối chơi của Stoke City vẫn được giữ vững. Mối đe dọa vẫn thường trực là Charlie Adam, Diouf và đặc biệt là mũi nhọn Walters. Cũng trắng tay rời vòng đấu đầu tiên, Stoke City hẳn nhiên muốn tạo dựng lại niềm tin và trên thực tế khi đối đầu với Tottenham, đội bóng luôn bị đánh giá thấp hơn này không hề ngán ngại.

Mới tuần trước, các học trò của HLV Mark Hughes đã khiến Liverpool bở hơi tai và phải nhờ đến cú dứt điểm như trái phá của Coutinho gần cuối hiệp 2 mới hạ gục được họ. Không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, nhưng bù lại, tính kỷ luật, khả năng phòng ngự tuyệt vời và tinh thần chiến đấu đến cùng của đội bóng này đã tạo nên vỏ bọc hoàn hảo cho chính họ.

Khi Bojan Krkic chưa thể trở lại vì chấn thương, HLV Mark Hughes lại trông đợi vào một chỗ dựa khác - tiền vệ năng động Xherdan Shaqiri vừa gia nhập Stoke City được vài ngày - cho chuyến làm khách tại White Hart Lane. Shaqiri có khả năng quấy rối rất tốt nhờ tốc độ và khả năng xoay xở ở biên của đối phương. Rõ ràng, đấy là một trong những mối hiểm họa mà đội bóng thành London cần phải dè chừng.

Ở bên kia chiến tuyến, điều ngạc nhiên là Tottenham chỉ còn lại duy nhất thủ quân Harry Kane là tiền đạo đúng nghĩa trên hàng tấn công, sau khi Emmanuel Adebayor không thể ra sân vì chấn thương, còn Roberto Soldado đã bay sang Tây Ban Nha để chờ ký hợp đồng với Villarreal. Vẫn chưa chèo kéo xong tiền đạo Clinton N’Jie của Lyon thì lúc này đây, ông Pochettino bắt buộc phải dựa hết vào Harry Kane, chân sút tốt nhất của Tottenham mùa rồi. Mà lúc này, không tin tưởng Kane thì quả thực Tottenham cũng chẳng biết trông vào đâu nữa.

Song, để xuyên phá được bức tường phòng ngự kín kẽ và giàu chất kết dính của Stoke City, ông Pochettino cần hơn một Harry Kane. Bộ ba tiền vệ Dembele, Eriksen và Chadli được kỳ vọng nhiều, nhưng nhà cầm quân người Argentina vẫn khá băn khoăn trước lúc xung trận…

Đội hình dự kiến

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Davies, Vertonghen, Alderweireld, Walker - Bentaleb, Mason - Chadli, Eriksen, Lamela - Kane.

Stoke City (4-2-3-1): Butland - Muniesa, Wollscheid, Cameron, Johnson - Ginkel, Whelan - Afellay, Adam, Walters - Diouf.

PHONG ĐỘ

Tottenham

04-08-15 Man.United - Tottenham 1-0
04-08-15 Real Madrid - Tottenham 2-0
30-07-15 MLS All-Stars - Tottenham 2-1
18-07-15 Peterborough - Tottenham 3-2
30-05-15 Sydney - Tottenham 0-1

Stoke City

09-08-15 Stoke City - Liverpool 0-1
02-08-15 FC Porto - Stoke City 3-0
01-08-15 Koln - Stoke City 2-1
25-07-15 Brentford - Stoke City 2-0
22-07-15 Wrexham - Stoke City 0-6

ĐỐI ĐẦU

09-05-15 Stoke City - Tottenham 3-0
09-11-14 Tottenham - Stoke City 1-2
26-04-14 Stoke City - Tottenham 0-0
29-12-13 Tottenham - Stoke City 3-0
12-05-13 Stoke City - Tottenham 1-2

Dự đoán: Hòa 1-1.

HÀ TRUNG

Tin cùng chuyên mục