Canh bạc của Pellegrini

Năm trước mua Mangala với giá kỷ lục, năm nay mua tiếp Otamendi với giá ngất ngưởng để bổ sung chất thép cho hàng phòng thủ, xem ra HLV Pellegrini (ảnh) thật biết cách thuyết phục các ông chủ sân Etihad dù vẻ bề ngoài không cho thấy ông thầy người Chile giống một nhà thương thuyết.

Thật ra, câu chuyện nằm ở trên sân bóng, nơi mà những cầu thủ tưởng đã “hết hạn sử dụng” vẫn là những hạt nhân tạo nên một Man.City đầy sinh lực cho mùa giải mới. Pellegrini không tạo bất kỳ cơ hội nào cho các cầu thủ trẻ ngoài Sterling, một ngôi sao với giá kỷ lục.

Chuyện này không mới. Ở vòng 4 của Cúp Liên đoàn mùa trước để thua Newcastle, Pellegrini vẫn sử dụng đội hình hạng A. Người ta đồn rằng, kể cả khi thắng 5-0, ông cũng chưa chắc đưa cầu thủ trẻ nào vào sân để trải nghiệm. Đến trận cuối cùng của giải ngoại hạng mùa trước, sau khi đã chắc chắn vị trí thứ 2 thì cũng chẳng có tài năng trẻ nào được ra sân. Chuyến du đấu mùa hè vừa qua, có đến 14 cầu thủ U.21 đi theo đội, họ được ra sân cũng khá đều đặn nhưng đến lúc vào giải, vẫn chỉ là những cựu binh, thậm chí là những Kolarov, Sagna tưởng chừng đã thất sủng.

Giờ thì chắc chắn là Pellegrini không hề buông xuôi tay để chờ ngày kết thúc hợp đồng. Ông đang có sự hậu thuẫn lớn lao từ những cựu binh cho tham vọng trở lại chức vô địch mùa này. Việc mua Otamendi cho thấy Pellegrini đang tham lam hơn và hoàn toàn không muốn mình bị lệ thuộc vào cách tính toán của người khác.

Tất nhiên, theo đánh giá của tờ Manchester buổi chiều thì Pellegrini đang chơi "trò nguy hiểm” khi đối đầu với bộ đôi Txiki Begiristain và Ferran Soriano vốn rất muốn trẻ hóa đội hình Man.City. Vấn đề là Pellegrini đang thành công, Man.City đang “hồi xuân” nên ngay cả khi ông ta tiếp tục cất các cầu thủ trẻ lên ghế dự bị thì cũng chẳng ai nói được gì.

Mùa bóng này là một canh bạc của Pellegrini, điều thực sự đã diễn ra từ mùa hè rồi.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục