Bất ngờ lời khai của tài xế công nghệ tự đâm dao vào đùi, hoang báo cướp

L.M.T. mượn tiền bạn bè lo cho cha mẹ, sau đó mang tiền của vợ đi trả nợ. Vì sợ vợ cằn nhằn, T. tự mua dao đi tới bãi đất trống đâm vào đùi rồi hoang báo bị cướp.

Hình ảnh vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội
Hình ảnh vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội

Liên quan đến vụ “Tài xế công nghệ tự đâm dao vào đùi, hoang báo cướp” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 6-4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang củng cố hồ sơ xử lý L.M.T. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Bình Chánh, TPHCM) về hành vi “Khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền”.

Qua làm việc, L.M.T. khai nhận do cha mẹ khó khăn và làm ăn thua lỗ, T. đã giấu vợ mượn bạn bè số tiền 27,5 triệu đồng gửi cho gia đình.

xoa dao.jpg
Công an làm việc với L.M.T. tại bệnh viện

Sáng 5-4, khi vợ của L.M.T. đưa 27,5 triệu đồng nhờ L.M.T. gửi vào tài khoản giùm nhưng L.M.T. đem số tiền này trả nợ hết. Lo sợ vợ biết chuyện nên L.M.T. mua con dao Thái Lan rồi chạy xe máy đến trước bãi đất trống thuộc đường liên ấp 3-4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh tự đâm vào đùi để dàn cảnh bị cướp.

Nhận tin, công an điều tra truy xét, đồng thời cử cán bộ đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc với L.M.T.. Điều tra ban đầu, công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra như tin báo trên.

Tin cùng chuyên mục