Bò cạp bạc - Cơn sốt truyện tranh mới

Đầu tháng 3, bộ truyện tranh Silver Scorpion (Bò cạp bạc) đã ra mắt độc giả Mỹ và ngay lập tức trở thành một đề tài nóng trong giới báo chí truyền thông. Bò cạp bạc cũng vẫn theo một môtíp quen thuộc là siêu anh hùng, nhưng vị siêu anh hùng này lại xuất thân là một chàng trai khuyết tật đến từ thế giới Hồi giáo.
Bò cạp bạc - Cơn sốt truyện tranh mới

Đầu tháng 3, bộ truyện tranh Silver Scorpion (Bò cạp bạc) đã ra mắt độc giả Mỹ và ngay lập tức trở thành một đề tài nóng trong giới báo chí truyền thông. Bò cạp bạc cũng vẫn theo một môtíp quen thuộc là siêu anh hùng, nhưng vị siêu anh hùng này lại xuất thân là một chàng trai khuyết tật đến từ thế giới Hồi giáo.

Bò cạp bạc cũng là tên của siêu anh hùng trẻ tuổi. Chàng trai này có tên gọi là  Bashir Bari, đến từ một thành phố Arập hư cấu, mất đôi chân sau khi bị bọn tội phạm hành hung. Sống trong tuyệt vọng, giận dữ, Bari dần mất đi sự lạc quan, yêu đời khi buộc phải di chuyển bằng chiếc xe lăn.

Trong một lần tình cờ, Bari bỗng phát hiện khả năng siêu nhiên của mình là có thể điều khiển những dụng cụ kim loại chỉ bằng suy nghĩ. Kể từ đó, Bari sử dụng khả năng để bảo vệ những người luôn bị kẻ xấu hà hiếp. Cũng trong loạt truyện về “Bò cạp bạc”, độc giả có thể biết đến nhiều nhân vật anh hùng khác, một vài người bị tàn tật, vài người không, nhưng họ đã cùng nhau hợp nhất trở thành một đội quân siêu anh hùng bảo vệ sự an bình trên thế giới.

Ý tưởng tạo ra tác phẩm truyện tranh độc đáo này là của nhà từ thiện Jay T Snyder, người sáng lập ra tổ chức Open Hands. Ông đã tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa 12 thiếu niên khuyết tật người Mỹ và những thiếu niên khuyết tật người Syria yêu thích nghệ thuật để thảo luận ý tưởng tạo ra một nhân vật anh hùng mới. Với trí tưởng tượng phong phú, các em đã quyết định tạo ra một hình mẫu nhân vật anh hùng là một người tàn tật, nhưng có một sức mạnh siêu nhiên và một trái tim nhân hậu, sẵn sàng xả thân để cứu người.

Hamza Jaka đến từ Fontana, bang Wincosin, Mỹ, cho biết chuyến đi đến Damascus để gặp những người bạn đồng trang lứa và có cùng hoàn cảnh như mình thật sự rất thú vị. Điều tuyệt vời hơn cả là các em đã sáng tạo một hình mẫu anh hùng là một người Hồi giáo và cũng gặp hoàn cảnh tương tự như các em. Ông Jay T Snyder cho biết, cuốn truyện tranh này mang đến một thông điệp cho những trẻ em khuyết tật, trên thế giới: Hãy tận hưởng cuộc sống, mở lòng cho tất cả mọi người và cố gắng phấn đấu cho ước mơ của mình. Trước khi cuốn truyện ra mắt độc giả Mỹ, báo chí Mỹ nhận định, nếu gây được hiệu ứng thành công, cuốn truyện cũng sẽ là một cầu nối với thế giới Hồi giáo.

Tháng 11 năm ngoái, 50.000 cuốn truyện tranh “Bò cạp bạc” viết bằng ngôn ngữ Arập đã xuất hiện trên thị trường Syria và đã được tiêu thụ hết. Vài tháng sau, tác phẩm này đã ấn hành tại Mỹ và được dịch sang tiếng Anh. Tác phẩm này hiện đang được bán trên các trang web trực tuyến và dự báo sẽ tạo ra một cơn sốt mới cho giới trẻ yêu thích truyện tranh tại Mỹ

PHƯƠNG NAM (Theo TIME, AP)

Tin cùng chuyên mục