Chương trình tổ chức tại nhà bà Lê Thị Cúc (sinh năm 1955), thương binh hạng 3/4, ở khu phố Uyên Hưng 3.
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường đã đến gia đình bà Cúc để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị các phần việc cho chương trình. Trong không khí thân tình, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà và gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.
Điểm nhấn của chương trình là bữa cơm nghĩa tình với những món ăn giản dị được chuẩn bị từ nguồn thực phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị.
Bên mâm cơm ấm cúng, các cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình bà Cúc ôn lại những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng khi tham gia làm chiến sĩ giao liên tại xã Uyên Hưng (nay là phường Tân Uyên) từ năm 1968-1975.
Nhớ lại một thời tham gia kháng chiến, bà Cúc luôn kể những người đồng đội đã đối mặt hiểm nguy nhưng vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng. Câu chuyện của bà đã giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của lớp người đi trước, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Tân Uyên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách; đồng thời huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo người có công.