Burnley (19) - Arsenal (2): Cầm cự đến chừng nào?

Hàng phòng ngự Burnley đã bị lọt lưới 49 bàn ở Premier League mùa này. Chỉ có QPR tệ hại hơn thế. Trái lại, hàng tấn công Arsenal đã ghi được 62 quả. Hơn được Arsenal hiện nay chỉ có Chelsea và Man.City. Bởi thế, nếu hôm nay đội nhì bảng từ dưới lên có đại bại trước đội nhì bảng từ trên xuống thì cũng... bình thường.

* K+PM, HTV9, HTV TT, SCTV15, BĐTV trực tiếp 23 giờ 30 ngày 11-4

Hàng phòng ngự Burnley đã bị lọt lưới 49 bàn ở Premier League mùa này. Chỉ có QPR tệ hại hơn thế. Trái lại, hàng tấn công Arsenal đã ghi được 62 quả. Hơn được Arsenal hiện nay chỉ có Chelsea và Man.City. Bởi thế, nếu hôm nay đội nhì bảng từ dưới lên có đại bại trước đội nhì bảng từ trên xuống thì cũng... bình thường.

1. Tất nhiên là HLV Sean Dyche cùng học trò sẽ làm mọi cách để cái điều bình thường ấy không thể xảy ra. Thành tích của Burnley kém cỏi đến độ nào, ai nấy đều đã biết: Đá 31 trận mà đã thua tới 15, hòa 11 và chỉ thắng được 5. Thứ bậc của Burnley thấp kém ra sao, cũng rất dễ nhận ra trên bảng xếp hạng: Đội bóng này đang xếp thứ 19/20. Mới đây, vị tân giám mục của vùng Burnley đã tiết lộ với báo Guardian rằng ngài đã nguyện cầu cho Burnley trụ hạng. Mặc dù vậy, Burnley vẫn có một thứ không hề kém, đó là ý chí chiến đấu.

Nó đã giúp họ cầm hòa 2-2 trên sân Man.City sau khi bị dẫn 0-2. Nó cũng giúp họ hòa tiếp 1-1 với Chelsea ở Stamford Bridge trong một trận đấu mà Burnley thậm chí còn có vài cơ hội khá rõ để làm chuyện động trời. Chưa hết, cũng với ý chí ấy, Burnley đã hạ luôn Man.City 1-0 trong trận lượt về ngày 14-3. Tất nhiên cũng có lúc... đuối: Sau khi thắng nhà vô địch mùa trước, Burnley thua 0-2 ở Southampton. Nhưng rồi họ lại tiếp tục chiến đấu đến những giọt mồ hôi cuối cùng để hòa Tottenham 0-0 tại Turf Moor cách đây một tuần.

Alexis Sanchez (phải, Arsenal) đi bóng trước Michael Duff (Burnley).

Với tiền vệ David Jones, trận hòa mừng rỡ ấy chính là một chỗ dựa để tin rằng Burnley sẽ tiếp tục đạt được một kết quả khả quan trước Arsenal: “Burnley xứng đáng nhận được một điểm. Chúng tôi chú trọng vào chuyện thi đấu thật chặt chẽ và với lòng quyết tâm của mình, chúng tôi có thể so tài với bất cứ ai ở Turf Moor. Đành rằng Arsenal hiện đang rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng. Để rồi xem tới đâu!”.

2. Tới đâu thì chưa biết, chỉ biết rằng gặp Arsenal vào lúc này thì ý chí nhiều khi vẫn chưa đủ. Vì Arsenal tuy mới chỉ nhì bảng, thua điểm Chelsea khá xa nhưng nếu xét về độ ổn định, tốc độ vươn lên, phong độ của các vị trí trong đội hình cũng như bề dày lực lượng hiện có thì Arsenal đang hơn đứt mọi đối thủ còn lại ở Premier League.

Không một đội nào thắng tuyệt đối 7 vòng đấu gần đây như Arsenal. Hiếm đội nào duy trì tốt khả năng ghi bàn như Arsenal (chỉ bị tịt ngòi đúng 1 lần trong 24 lượt trận gần nhất). Cũng rất hiếm có đội nào trải đều hoả lực ghi bàn như Arsenal đã làm ở trận thắng Liverpool 4-1 tuần trước, với 4 bàn thắng ghi tên 4 cầu thủ khác nhau với cách thức ghi bàn cũng rất khác nhau. Đó là chưa nói đến chuyện cả một loạt cầu thủ chấn thương như Arteta, Wilshere, Debuchy và thậm chí cả Diaby đang lũ lượt kéo nhau trở lại, sẵn sàng chia lửa với thành phần thi đấu vốn đang chơi tốt suốt mấy tháng nay.

Trên website của CLB, nhà cầm quân Arsene Wenger nhắc nhở: “Chúng ta không nên ỷ y vào bảng xếp hạng, vì Burnley gần đây đã chiến đấu rất tốt trước những đội bóng lớn. Họ sẽ triển khai lối chơi thiên về dùng sức, nên trước hết chúng tôi cũng phải biết chiến đấu giống như thế. Được như vậy rồi mới vận dụng đến chất lượng kỹ thuật”.

3. Đó là điều Arsenal đã quen làm - và làm rất tốt - ở mùa này. Thống kê cho thấy Arsenal đã có tới 8 bàn thắng ghi ở phút thứ 90 hoặc muộn hơn. Không một đội Premier League nào ghi bàn phút chót nhiều đến vậy. Trong số 8 bàn thắng đó, có một bàn diễn ra trong trận lượt đi với Burnley trên sân Emirates Stadium hồi tháng 11. Lúc ấy, Arsenal đã chịu khó chờ đợi suốt 70 phút mới tìm được bàn mở tỷ số của Alexis Sanchez. Nhưng chỉ cần có được bàn đầu tiên ấy, họ lập tức có thêm bàn thứ nhì của Calum Chambers trước khi Sanchez ghi tiếp bàn nữa trong những phút bù giờ, ấn định kết quả 3-0. Lượt đi là như thế, lượt về cũng có thể như thế...

Dự đoán: Arsenal thắng 3-0.

Hưng Nguyên 

Cơn đau đầu dễ chịu của Wenger

Arsenal chỉ còn Alex Oxlade-Chamberlain nằm trong danh sách chấn thương, đồng nghĩa với việc HLV Arsene Wenger (ảnh) có quá nhiều lựa chọn trong đội hình, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

Oxlade-Chamberlain được xác định phải nghỉ thêm 2 tuần nữa, vì chấn thương rách gân kheo ở trận thắng 2-1 tại Man.United ở tứ kết Cúp FA hồi tháng trước. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Pháo thủ lúc này đang có đến hơn 10 cầu thủ chất lượng đang lành lặn và sẵn sàng ra sân, đặt HLV Wenger vào bài toán khó về lựa chọn nhân sự ở khu vực này giữa lúc đang vận hành tốt với 7 chiến thắng liên tiếp. Đội trưởng Mikel Arteta, Abou Diaby và Jack Wilshere là những trụ cột vừa trở lại, nhưng HLV Wenger nhấn mạnh: “Tôi có 25 cầu thủ xứng đáng có cơ hội ra sân, nhưng tất cả đang ở đây để phục vụ duy nhất cho Arsenal nên đội hình xuất phát phải là những người đạt phong độ cao nhất”.

HLV Wenger nói thêm: “Chúng tôi đang ở trong một vị thế tuyệt vời, đang có được sự tự tin và hưng phấn sau thành tích vươn lên vị trí thứ 2. Tuy nhiên, tôi muốn phải có sự cạnh tranh, mọi cầu thủ phải chứng tỏ mình xứng đánh nhất để đứng trong đội hình. Tôi đã rất nhiều lần nói, bếu bạn không chấp nhận cạnh tranh thì sẽ không đạt được bất kỳ điều gì trong nghề này”.

Pháo thủ đang hướng đến chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở Premier League, chuyến làm khách tại Burnley hôm nay được đánh giá không quá khó.

T.Việt

Tin cùng chuyên mục