Ca sĩ dốc sức làm album

Ca sĩ dốc sức làm album

Trong thị trường âm nhạc hiện nay, chuyện ca sĩ ra album cũng có lắm kiểu. Nhưng với Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên, việc ra album chiếm rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc. Cả 3 ca sĩ này đều vừa cho ra mắt album mới, gây được chú ý bởi sự tìm tòi trong việc thể hiện, chịu làm mới mình, làm mới những ca khúc đã ăn sâu vào tâm trí của những người yêu nhạc Việt Nam. Đó là “Khúc tình xưa” của ca sĩ Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng với “Dạ khúc cho tình nhân 3 - Những bài ca không quên”, Đức Tuấn với “Trẻ mãi”.

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên

Cầm trên tay album “Khúc tình xưa” của Lệ Quyên, người nghe không chỉ thổn thức với các ca khúc xưa như: Mưa nửa đêm, Chiếc lá cuối cùng, Hàn Mạc Tử, Sầu lẻ bóng, Buồn, Ảo ảnh… mà còn thấy bồi hồi khi album có cách trình bày mang vẻ mộc mạc như một cuốn lưu bút và phong thư xưa, với giấy thô vàng, những dòng chữ mềm mại chép lời bài hát bằng mực tím và những tấm hình Lệ Quyên trong dáng dấp một thiếu nữ xưa.

Bằng chất giọng tình cảm, mượt mà, Lệ Quyên đã chinh phục được người nghe. Lệ Quyên cho biết, cô đã yêu mến những ca khúc này từ lâu, nhưng phải đến tận bây giờ khi cảm thấy mình đủ độ chín muồi trong giọng hát, cô mới dám thực hiện. “Hát ở sân khấu đơn giản bao nhiêu khi vào phòng thu lại khó bấy nhiêu. Đây là thể loại âm nhạc cần sự mềm mỏng mà giọng của Lệ Quyên hơi khỏe, nên khi thu Quyên hát phải nén bớt hơi”, cô nói. Ca sĩ Lệ Quyên đã dồn nhiều tâm sức cho album “Khúc tình xưa” và qua album này, khán giả có thể nhìn nhận Lệ Quyên chính là một trong những giọng ca nữ hàng đầu hiện nay của dòng nhạc trữ tình.

Trong khi đó, chưa có nam ca sĩ nào có thể “qua mặt” Đàm Vĩnh Hưng trong thể hiện những ca khúc xưa. Với album mới nhất “Dạ khúc cho tình nhân 3 - Những bài ca không quên”, một lần nữa Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh luôn là người biết cách thổi “ngọn gió mới” vào những ca khúc của thời gian. Một bộ 2 CD trong album này đã đem đến cho người nghe những xúc cảm bồi hồi, đặc biệt, qua 20 ca khúc một thời từng in đậm trong lòng người yêu nhạc Việt như: Bài ca không quên, Huyền thoại mẹ, Huế tình yêu của tôi, Ngõ vắng xôn xao, Hương thầm, Phượng hồng, Mặt trời bé con, Mùa xuân bên cửa sổ…

Đàm Vĩnh Hưng vốn là ca sĩ khó tính trong từng sản phẩm của mình và mỗi sản phẩm khi ra mắt là một sự tìm tòi, sáng tạo mới của anh. Sự độc đáo trong thiết kế bìa đĩa, cách chọn lọc bài hát và sự thể hiện vẫn giữ được tinh thần của bài hát nhưng phần hòa âm phối khí được làm mới hơn, đã khiến cho “Dạ khúc cho tình nhân 3 - Những bài ca không quên” lần nữa khẳng định phong cách, vị trí đặc biệt không có đối thủ của Đàm Vĩnh Hưng trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Còn Đức Tuấn, sau nhiều năm khẳng định là giọng ca đủ sức thể hiện những ca khúc khó, mang hơi hướng “cổ điển”, lần này cho ra mắt album nhạc “Trẻ mãi” với những ca khúc của nhạc sĩ trẻ Trần Lê Quỳnh. Tiếng là nhạc trẻ, nhưng phần hòa âm cầu kỳ, kỹ lưỡng, sang trọng và bằng giọng ca đầy nội lực, nội tâm của Đức Tuấn đã khiến cho những ca khúc hết sức quen thuộc của Trần Lê Quỳnh như Chân tình, Nếu anh quên tất cả, Nhớ gấp ngàn lần hơn, Cô gái đến từ hôm qua, Trẻ mãi… mang một phong cách mới da diết, say đắm và cũng sang trọng hơn. Với album “Trẻ mãi”, khán giả tin rằng Đức Tuấn có một chỗ đứng rất riêng mà không phải ca sĩ nào cũng có thể làm được điều này.

Với 3 album mới cho thấy các ca sĩ dốc hết sức chăm chút cho album và người nghe hoàn toàn yên tâm, hài lòng về chất lượng mà những album này mang lại.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục