Ca sĩ Đông Hùng: Âm nhạc là liều thuốc tinh thần cân bằng cuộc sống

Những biến cố gia đình đã có lúc khiến nam ca sĩ trẻ không dám nhận show đi hát. Trải qua bao khó khăn, giờ đây Đông Hùng đã có được sản phẩm âm nhạc của riêng mình.
Ca sĩ Đông Hùng
Ca sĩ Đông Hùng

Có giọng hát tốt, ngoại hình sáng, sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 và sau đó là Vietnam Idol, nhiều người nhận định Đông Hùng phải nhanh chóng bật lên hàng sao. Song với anh, con đường nghệ thuật không thuận buồm xuôi gió như vậy. Những biến cố gia đình đã có lúc khiến nam ca sĩ trẻ không dám nhận show đi hát. Trải qua bao khó khăn, giờ đây Đông Hùng đã có được sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

* PHÓNG VIÊN: Với nghệ sĩ, 10 năm sự nghiệp chưa phải là chặng đường dài, nhưng với Đông Hùng thì quãng thời gian đó thật đặc biệt?

- Ca sĩ ĐÔNG HÙNG: 10 năm, với ai cũng là một khoảng thời gian thay đổi về nhiều thứ, cuộc sống, công việc. Đương nhiên với tôi cũng vậy, không ngoại lệ. Còn nhớ thời điểm vừa bước ra khỏi cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2012 với giải Ca sĩ triển vọng, khi ấy cũng như nhiều người khác, tôi từng ảo tưởng về bản thân rằng mình đã là này nọ. Và rồi biến cố ập đến khi một ngày, tôi nhận ra nhà mình nợ rất nhiều. Vào TPHCM, tôi cũng không dám đi hát vì sợ... Ngay đêm đầu tiên hát cùng ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm, đã có người tìm đến tận nơi đòi nợ. Tôi nghĩ, thôi mình đừng đi hát nữa, làm việc chân tay cũng đủ trả tiền nhà. Tôi làm nhiều việc lắm, thuê xe máy để chạy xe ôm, rửa chén, xẻ gỗ, phụ hồ…

* Đông Hùng kể, có thời điểm đứng hát trong khán phòng có đến một nửa số người nghe là chủ nợ. Điều ấy thật không dễ dàng...

- Đúng là như vậy, nhưng lúc đó, tôi vẫn phải hoàn thành bài biểu diễn. Biến cố ấy chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Nếu không có ngày đó, sẽ chẳng có Đông Hùng như ngày hôm nay, có thể tôi vẫn là người lêu lổng, ảo tưởng…

* Nhiều người luôn quan niệm showbiz thật nghiệt ngã, là bon chen, kèn cựa, ganh ghét… Nói chung nơi đó bên ngoài vẻ bóng bẩy hào nhoáng thì toàn những chuyện tiêu cực. Nhưng với Đông Hùng, có lẽ không phải như vậy…

- Tôi không biết mọi người có suy nghĩ thế nào về showbiz. Nhưng đây là nơi đã đưa tôi đến với khán giả, giúp mình có được nhiều người yêu mến giọng hát và con người của mình hơn; có nhiều bạn bè hơn; mở rộng được mối quan hệ và tầm hiểu biết của mình hơn. Đặc biệt, khi gia đình xảy ra biến cố, tôi cũng đã nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên, giúp đỡ từ anh chị em bạn bè đồng nghiệp. Đó là tấm chân tình mà tôi không bao giờ quên được.

* Sản phẩm MV đầu tay Gánh đời cũng là một trong những trái ngọt được ra đời từ những tấm chân tình ấy?

- Cách đây 8 năm, trong thời điểm khó khăn nhất của tôi, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Quốc Trung đã chia sẻ và kêu gọi giúp đỡ. Anh viết: “Tiền thì Hùng rất cần nhưng có giúp cũng sẽ không đáng gì với nợ nần và đôi khi lại là đường dẫn cho những chủ nợ. Mình có ý kiến là anh em nhạc sĩ mỗi người giúp em nó 1 bài hát để em có cảm hứng tiếp tục sự nghiệp…”. Sau đó, tôi đã nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ, khích lệ và cả những món quà quý từ các nghệ sĩ. Bản Gánh đời của nhạc sĩ Đức Trí là một trong những món quà đặc biệt mà tôi nhận được khi ấy. Bài hát như được viết dành cho tôi, như kể câu chuyện của chính tôi. Nhưng, phải đến tận bây giờ, tôi mới có thể đưa bài hát về đúng vị trí mà nó xứng đáng.

* Bạn cảm ơn những điều đã xảy ra với mình, đó có phải là liệu pháp tinh thần của Đông Hùng trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua?

- Những điều xảy ra trong quá khứ, chính là những điều tạo nên Đông Hùng ngày hôm nay. Nên ở giai đoạn nào thì tôi cũng luôn trân trọng và cố gắng làm trọn vẹn mọi thứ trong khả năng của mình. Bây giờ cũng vậy, tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người cha, người chồng.

Có lẽ, ngay tại thời điểm này, con đường âm nhạc của tôi mới thật sự bắt đầu. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Biết ơn vì mỗi sáng thức giấc đều biết mình cần phải cố gắng vì điều gì. Nếu định nghĩa được 2 từ “hạnh phúc” thì đối với tôi, hạnh phúc là biết “đủ”. Cuộc sống hiện tại là “đủ”. Giờ tôi có thể tự do “bay” trong âm nhạc và không muốn biết mình sẽ đi được tới đâu... Cứ đi thì sẽ thành đường. Tôi đang cố gắng đầu tư cho âm nhạc và luôn muốn đi một con đường dài.

“Tôi luôn tâm niệm về việc sống tự trọng và trách nhiệm. Âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất để cân bằng cuộc sống, để tôi cất tiếng hát thay lời cảm ơn cuộc đời, trả ơn tình người - những khán giả, ân nhân mà năm tháng qua vẫn đồng hành và dõi theo con đường âm nhạc của tôi”

Ca sĩ ĐÔNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục