Ca sĩ Ngọc Mai: Vẫn cứ hát và đam mê đến tận cùng

“Từng ấy năm trôi qua, Mai đi dạy, đi hát mà ít ai nhớ tới. Hiệu ứng truyền thông của giải quán quân The Masked Singer Việt Nam 2022 với nhân vật O Sen, những hào quang đang có này rồi cũng là phù hoa, “cũng sẽ chìm trôi” như Mai từng hát. Rồi sẽ tan biến khi có nhân vật hot hơn, những gameshow khác ra đời… Nhưng, dù thế nào, Mai chắc chắn sẽ có những sản phẩm âm nhạc hướng đến sự nuôi dưỡng tâm hồn”. Đây là chia sẻ của ca sĩ Ngọc Mai (ảnh) với PV Báo SGGP. 
Ca sĩ Ngọc Mai: Vẫn cứ hát và đam mê đến tận cùng

PHÓNG VIÊN: Sau The Masked Singer Việt Nam 2022, Ngọc Mai đang “thời tới cản không kịp” khi vừa góp mặt trong đề cử Giải Mai Vàng 2022, vừa được song ca cùng tượng đài âm nhạc thế giới Babyface, hẳn là một niềm vui lớn? 

* Ca sĩ NGỌC MAI: The Masked Singer Việt Nam là cột mốc khiến tôi tin tưởng vào con đường đã chọn. Tôi vui không phải danh hiệu quán quân hay những hào nhoáng mà bởi những giá trị thật được khán giả trân trọng, đón nhận. Lâu nay, thị trường nhạc Việt gần như bão hòa, nhưng O Sen rất quê xuất hiện, được khán giả đón nhận. Niềm vui lớn nhất là qua cuộc thi đã truyền được cảm hứng cho học trò, rằng dù nhiều thử thách nhưng với ý niệm thiện lành, đam mê thực sự sẽ gặt được thành tựu.
Song ca cùng nghệ sĩ Babyface, từng đoạt 12 giải Grammy tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế TPHCM - Hò Dô, tôi vừa lo lắng vừa vinh dự bởi đây là cơ hội hiếm hoi trong đời. Dù chưa bao giờ thể hiện dòng nhạc đó, bài hát lại dành cho nữ trung trầm - không phải quãng giọng lợi thế, tôi không giỏi tiếng Anh… nhưng tôi nghĩ cũng là cơ hội thử thách mình. 

Nếu có người nói Ngọc Mai dù hát hay, là thạc sĩ - giảng viên thanh nhạc… nhưng với thị trường nhạc Việt lại không mấy nổi bật mà phải đợi tới The Masked Singer Việt Nam mới tỏa sáng, chị có chạnh lòng?

* Không đâu, chỉ là một vài thời điểm tôi nghĩ có lẽ mình sinh ra nhầm thời. Tôi lui về chăm sóc gia đình, vẫn ráng giữ phân khúc khán giả riêng. Bầu trời bên trong, Tìm về chính mình, An Space…, tôi hoạt động nhiều ở những cộng đồng này. 3 năm gần đây, tôi dạy thêm gần 50 lớp cho học viên không chuyên.

Những năm tháng bận bịu làm vợ, làm mẹ, tôi vừa làm việc nhà vừa… hát. Khoảng thời gian đó bồi dưỡng chất liệu âm nhạc cho tôi. Tôi nghĩ, dù 1 người hay nhiều người hơn nhận ra giá trị của mình thì vẫn cứ hát, đam mê tận cùng. 

Người ta nói Ngọc Mai là đóa hoa nở muộn, chị có nghĩ vậy? Có bao giờ chị cho rằng nếu nỗ lực hơn thì đã sớm nổi tiếng?

* Thực sự, có những đóa hoa đã ở đó, nở quanh năm rồi. Là mọi người chưa nhìn ra thôi. Không phải chuyện sớm hay muộn, mỗi bông hoa nở theo cách riêng. Cũng như thế, mỗi người sinh ra đã là một bông hoa đẹp, nở giữa cuộc đời này với sứ mệnh riêng rồi. 

Chị kể từng bị khinh khi, thiếu tôn trọng…, điều này tác động đến chị ra sao?

* Ngày xưa, khi còn non nớt, tôi có đôi lần trách móc nhưng rồi những điều không như ý trở thành động lực. Tôi muốn chia sẻ một điều rằng, kể ra một câu chuyện xưa không phải bằng lòng thù hận mà là sự biết ơn. Tôi biết ơn bất cứ lời khen chê trái chiều, niềm vui hay nỗi buồn… Không có những điều bất như ý trên đời thì làm sao có động lực vươn lên? Thế nên, mình phải quay về biết ơn những khó khăn. Mọi thứ phẳng lặng, dễ dàng quá đôi khi không nhận ra và quý trọng giá trị có được. 

Thời gian ngưng hát, lui về chăm sóc tổ ấm khi NSƯT Quốc Nghiệp - chồng chị vẫn hoạt động biểu diễn nghệ thuật xiếc, chị có thấy thiệt thòi?

* Tôi xây dựng gia đình làm nền tảng để hôm nay được đi làm nghề vững vàng. Nếu ngày trước tôi không buông nghề, cứ chông chênh giữa đời, đăm đắm để có vị trí này vị trí kia thì khó trọn vẹn đôi đường. Đây là quan điểm riêng của mỗi người. Riêng tôi, gia đình là quan trọng. Đó là sự lựa chọn mà tôi không bao giờ hối hận. Hơn tất thảy, đó là hạnh phúc, là chất liệu để khi hát về cội nguồn, gia đình, tình yêu đôi lứa…, mình thấu hiểu, hun đúc giọng hát thêm cảm xúc.

Là giảng viên thanh nhạc kiêm ca sĩ, chị nghĩ sao khi thấy sự nổi tiếng của nhiều ca sĩ không đến từ năng lực thực sự, mà thứ họ theo đuổi là âm nhạc “thời trang”? 

* Đó là cách chọn của ca sĩ và cũng là của khán giả. Họ nổi tiếng là nhờ khán giả, chứ đâu phải ai muốn nổi tiếng mà được. Nhưng sau may mắn đó, nếu các ca sĩ trẻ ấy chịu khó trau dồi về giọng hát thì mới ở trong lòng khán giả lâu hơn. 

Đặt giữa bàn cân với các ca sĩ thị trường không được đào tạo bài bản vẫn dễ thành công, còn nghệ sĩ từ Nhạc viện ra rất nhiều người phải chật vật đi tìm vị trí, chị có lời khuyên nào cho nghệ sĩ trẻ có thực lực nhưng… chưa nổi tiếng?

* Để nói có giọng hát hay thì ở Nhạc viện TPHCM cả mấy xe buýt chở không hết. Cho nên, ngoài chuyện năng lực còn phải trau dồi, có thêm nhiều tương quan khác nữa. Khi chưa thành công, hãy quay về rèn luyện thêm, hoàn thiện tính cách, chiều sâu trí tuệ… Không phải chỉ có điều kiện là giọng hay mà nhiều khi là cái duyên, sự đủ đầy những kinh nghiệm.

Lưu diễn ở các nước châu Âu, khi mình biểu diễn, khán phòng im lặng, tất cả nhạc cụ được đánh đều của Việt Nam. Khi hát những bài dân ca Việt và những bài thính phòng của thế giới trên dàn nhạc dân tộc Việt Nam, khán giả quốc tế đón nhận rất nồng nhiệt. Mai nhớ những ngày cùng các thành viên nhóm Mặt Trời Mới đi biểu diễn mà nhiều khi như… cửu vạn. Vừa mang hành lý, nhạc cụ, vừa chạy bộ đến tàu điện ngầm cho kịp giờ. Điều hạnh phúc là Mai và các nghệ sĩ đã được đi, được học hỏi, được góp phần mang những cái hay từ đất nước mình đến thế giới
Ca sĩ NGỌC MAI 

Tin cùng chuyên mục