Đức: Bremen trở lại vị trí số 1

Diego (trái, Bremen) giữa vòng vây các cầu thủ Hanover.
Tiếp Hanover, bại tướng của họ trong những cuộc gặp trước đây, Werder Bremen không gặp mấy khó khăn và ở phút thứ 5, Klose đã tạo cơ hội cho Tim Borowski đánh đầu mở tỷ số.
Trong hiệp 1, chủ nhà liên tục tạo sóng gió trước cầu môn Hanover nhưng họ đã không ghi thêm bàn thắng nào. Vào đầu hiệp 2, Werder Bremen tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 68, Hugo Almeida nâng tỷ số 2-0.
Phút 70, chủ nhà được hưởng quả phạt đền nhưng Klose sút không thành công. Chỉ 4 phút sau, quả sút bồi của Per Mertesacker đã ấn định kết quả chung cuộc 3-0. Dù thắng đậm nhưng Mertesacker không thỏa mãn: “Chúng tôi thi đấu còn uể oải, lãng phí nhiều cơ hội và phải nhanh chóng cải thiện hơn nữa nếu muốn duy trì vị trí số 1 Bundesliga như hiện nay”.
Với trận thắng đậm đà này, Bremen đã lấy lại vị trí đầu bảng từ tay Schalke nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu muộn khác, Leverkusen đã có cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục tại Alemania Aachen. Phút thứ 9, từ chấm phạt đền, Reghecampf mở tỷ số cho Aachen. Phút 30, Vedad Ibisevic nâng tỷ số 2-0 nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, Bern Schneider rút ngắn cách biệt 1-2 và trong hiệp 2 với thế áp đảo, lần lượt Andriy Voronin và Schneider ghi 2 bàn nữa, đem lại thắng lợi chung cuộc 3-2 cho Leverkusen và nhờ đó, họ vươn lên vị trí thứ 4.
Italia: Trận thắng thứ 14 liên tục của Inter
Có vẻ ở thời điểm nay, với các CĐV Inter câu hỏi không phải là chuyện đăng quang chính thức (ở mùa trước họ vô địch nhờ LĐBĐ Italia phế truất Juventus) mà là kỷ lục thắng liên tục sẽ kéo dài tới bao nhiêu? Nạn nhân mới nhất của Inter là Sampdoria cho dù họ thi đấu trên sân Marassi của đối phương.
Trong khi Sampdoria vẫn thi đấu theo sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Quagliarella - Flachi thì Inter sử dụng đội hình 4-3-1-2 (Stankovic đá phía sau Adriano và Ibrahimovic). Sampdoria bắt đầu mạnh mẽ hơn nhưng ở phút thứ 7, họ chịu thiệt thòi không nhỏ khi Gennaro Delvecchio bị đuổi vì húc vào người Materazzi, nhân vật từng nổi tiếng khắp thế giới vì hứng cú húc của Zidane ở trận chung kết World Cup 2006.
Bị thất thế về người nhưng Sampdoria vẫn nỗ lực gây sức ép. Tuy nhiên, ở phút 38, họ chịu thủng lưới bàn đầu tiên: Từ quả tạt của hậu vệ Maicon, Ibrahimovic đánh đầu qua thủ môn Luca Castellazzi mở tỷ số (đây là bàn thứ 10 của tiền đạo người Thụy Điển).
Trong hiệp 2, Inter tiếp tục kiểm soát trận đấu và HLV Mancini quyết định rút Stankovic khỏi sân (thay bằng Luis Figo) bởi nếu bị thêm 1 thẻ vàng nữa, tiền vệ người Serbia này sẽ không được đá trận gặp AS Roma vào tuần tới. Đến phút 75, đến lượt Ibrahimovic chuyền từ cánh phải cho Maicon dứt điểm ấn định kết quả chung cuộc 2-0. Đây là trận thắng thứ 14 liên tục của Inter và họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm hơn AS Roma (57 và 46).
Pháp: Cuộc lội dòng nước ngược xuất sắc của Lens
Thi đấu trên sân nhà, tưởng chừng là cơ hội cho Lens lấy lại vị trí nhì bảng, vốn đã mất về Marseille và sau đó là Lille trong vài vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, việc khởi động chậm đã khiến họ phải trả giá. Phút 18, cú sút căng từ 20m của Gomis đem lại bàn mở tỷ số cho St Etienne. Bị dẫn, Lens nhanh chóng phản ứng nhưng quả đánh đầu của Coulibaly từ tình huống đá phạt góc lại trúng xà ngang.
Phút 22, lưới của Lens rung lên lần nữa sau cú sút từ bên trong khu vực 16m50 của Heinz (2-0). Phút 30, vận rủi tiếp tục đeo bám chủ nhà khi cú sút của Daniel Cousin lại trúng cột dọc! Trong khi mải mê tấn công tìm bàn gỡ, Lens lại dính cú hồi mã thương của đối thủ: Từ quả tạt bên cánh phải của Gomis, Heinz tung cú vô lê nâng tỷ số 3-0 (45’). Trong hiệp 2, Lens tấn công mạnh mẽ hơn và những nỗ lực không mệt mỏi của họ đã được đền bù bằng quả đánh đầu rút ngắn cách biệt 1-3 của thủ quân Keita (67’).
Ở phút 89, quả đánh đầu của Coulibaly đánh bại thủ môn Janot, giúp Lens gỡ thêm 1 bàn nữa (2-3). Tưởng chừng đây là kết quả chung cuộc thì ở phút đá bù, Keita đánh đầu quân bình tỷ số 3-3 trong sự reo hò vui sướng của CĐV Lens. Phát biểu trên đài truyền hình Canal Plus, HLV Francis Gillot (Lens) tự hào: “Tôi muốn chúc mừng những nỗ lực tuyệt vời của các học trò. Sau một hiệp 1 khủng khiếp, chúng tôi đã trở lại với hiệu quả cao. Tuy nhiên, để có mùa bóng thành công, không nên để chuyện này lặp lại”.
Giành 1 điểm, Lens vượt qua Marseille để giành vị trí thứ 3 và chỉ kém đội nhì bảng Lille 1 điểm (38 và 37). Ở trận đấu muộn khác của vòng 22, bàn thắng của Kanga Akale và Thomas Kahlenberg đã giúp Auxerre đánh bại Nancy 2-0. Với chiến thắng này, Auxerre vẫn xếp hạng 13 nhưng họ chỉ còn kém Nancy 1 điểm (30 và 29).
Tây Ban Nha: Chiến thắng đã trở lại với Barcelona, Sevilla
Sau những trận đấu nhạt nhòa ở đầu năm 2007 thì giờ đây, Barcelona và Sevilla đã thực sự tìm lại được cảm giác chiến thắng. Dù đá trên sân Levante nhưng Seville thi đấu lấn lướt và họ có vẻ vội vã tìm bàn thắng để giải tỏa sức ép sau 3 trận chỉ biết hòa và thua trước đó.
Những cũng mãi đến phút 35, từ đường chuyền loại bỏ được hai hậu vệ Levante của Kerzhakov, Kanoute đệm bóng mở tỷ số (bàn thắng thứ 16 của anh). Phút 55, từ quả tạt của Alfaro, Kerzhakov đá nối nâng tỷ số 2-0. Mọi chuyện thêm tệ hại hơn cho Levante khi pha phá bóng của Tommasi ở sát vạch 16m50 lại trở thành cú sút hiểm bay vào sát cột dọc trái, giúp đội khách có bàn thứ 3 (3-0) ở phút 67.
Tuy nhiên, sau bàn thua này, Levante như bừng tỉnh và lần lượt Frederic Dehu và Gustavo Reggi gỡ 2-3. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 76 nâng tỷ số 4-2 của Alfaro đã dập tắt hy vọng lội dòng nước ngược của chủ nhà. HLV Juande Ramos (Sevilla) nhẹ nhõm: “Sau 3 trận không biết mùi vị chiến thắng, tôi cảm thấy lo lắng, e sợ đội tuột dốc. Nhưng trận thắng này đã giải tỏa tất cả”. Trong khi đó trên sân Nou Camp tiếp Celta, Barcelona đã thể hiện phong độ từng giúp họ giành 2 danh hiệu vô địch La Liga liên tục vừa qua với lối chơi tấn công áp đảo, tốc độ cao và những đường chuyền “khó chịu”.
Barcelona - Celta Vigo 3-1 Getafe - Osasuna 2-0 Gimnastic - Espanyol 4-0 Levante - Sevilla 2-4 Mallorca - Recreativo Huelva 2-1 Betis - Valencia 2-1 Real Sociedad - Athletic Bilbao 0-2 Zaragoza - Deportivo La Coruna 1-1 |
Phút 34, sau pha đột phá bên cánh trái, Van Bronkhorst đã tạt vào cho Saviola ở tư thế thoải mái đánh đầu mở tỷ số. Tuy nhiên, trong hiệp 2, Barcelona đã không còn duy trì nhịp độ như hiệp 1 và ở phút 67, Celta được hưởng quả phạt đền sau khi Van Bronkhorst đốn ngã Angel trong khu vực 16m50.
Từ chấm 11m, Nene quân bình 1-1. Barcelona lại tấn công dữ dội nhưng Saviola lại bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Phút 78, pha té ngã điệu nghệ của Bronkhorst đem lại cho Barcelona quả phạt đền. Pha chiếu chậm cho thấy va chạm này diễn ra bên ngoài khu vực 16m50 và Ronaldinho đã không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số 2-1.
Ở phút cuối, từ đường chuyền chọc khe của Deco, Giuly đã sút bóng qua chân thủ môn của Celta, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1. Chiến thắng này giúp Barcelona duy trì cách biệt 1 điểm so với Sevilla. Trong khi đó, dù Villa đã mở tỷ số cho Valencia trong trận đấu tại Betis nhưng Robert đã giúp Betis giành thắng lợi chung cuộc 2-1.
Thất bại này đã kết thúc chuỗi trận thắng liên tục của Valencia và chiến thắng cũng đã giúp Betis vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bất ngờ lớn xảy ra khi Gimnastic thắng đậm Espanyol 4-0. Dù chưa thoát khỏi vị trí của đội cầm đèn đỏ nhưng ít ra nó là nguồn động lực cho họ trong cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn gay go sắp tới.
Lê Quốc