
Cảm ơn World Cup
NGUYỄN NGỌC KÝ
World Cup là ngày hội vui nhất cõi trần
Ngày hội những màu da đỏ, trắng, đen, vàng
Ngày hội những cuộc chiến mất còn bại thắng
Nhưng không bằng súng đạn
Chỉ bằng trái bóng tròn như vầng trăng trung thu
Ngày hội những sửng sốt bất ngờ
Những buồn vui chưa hề có bao giờ.
Vì World Cup. Vì trái bóng lăn
Bao kẻ sẵn sàng quên ngủ quên ăn
Quên cả người yêu, quên tuần trăng mật
Quên tuổi tác già nua
Cứ hét, cứ la, cứ nhảy cẫng lên như đứa trẻ thơ
Quên cả niềm đau, quên mọi hận thù
Cảm ơn World Cup
Đã cho ta được khóc được cười
Được là ta đích thực con người
Quên bao méo, vuông, gai góc cõi đời
Chỉ còn trong ta một trái bóng tròn thôi!

Tiếng rao mì gõ
LAM GIANG
Tiếng lắc cắc
thay lời rao hủ tiếu mì
Cái âm thanh nhẵn mòn
hẻm phố
Cái âm thanh lê thê nghèo khổ
Từ miền Trung sỏi đá theo vào…
Hẻm vắng
đói lòng nghe mì gõ
Điệu nhạc buồn tha phương trẻ nhỏ
Ai ăn hết thùng hủ tiếu cho em?
Tiếng lắc cắc tàn theo bếp lửa
Thu về những đồng bạc vụn rạc chân
Tôi có đủ tiền
Mua cả thùng tô lô mì gõ
Nhưng không sao mua hết
tiếng rao em.
Màu hoa thương nhớ
KIM HOA
Mỗi khi ngàn phượng buông cành lá
Theo gió nghiêng nghiêng xuống vệ đường
Tôi thấy lòng tôi buồn nhớ lạ
Sân trường cổng khép kỷ niệm vương
Ồ nhỉ! Ngày xưa cũng độ này
Sân trường tan tác lá hoa bay
Tung tăng tôi đón hoa hồng thắm
Anh nhé: trao anh ánh mắt say
Thế rồi thắm thoát mấy mùa qua
Năm tháng cho tôi nét mặn mà
Tan học đi về chung lối nhỏ
Vui đùa nào biết chuyện phôi pha
Rồi những mùa hè phượng trổ bông
Tôi nghe nhung nhớ dậy trong lòng
Nhìn màu hoa cũ tôi thầm hỏi
Anh hỡi! Bên nàng hạnh phúc không?
