Căn nhà của chị Ngọc rộng gần 400m2 nhưng chị dành đến 300m2 cho bầy chó mèo, suốt thời gian qua cứ chữa được cho con nào đi lại được thì chị cố gắng tìm chủ mới cho chúng, để có thể tiếp tục cưu mang những lứa khác.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Hướng về miền Trung” bằng cả trái tim người nghệ sĩ
-
Dấu ấn y tế Việt Nam qua những ca đại phẫu (phần 2)
-
Dấu ấn y tế Việt Nam qua những ca đại phẫu (phần 1)
-
Hành trình sự sống diệu kỳ của Trúc Nhi - Diệu Nhi
-
Hàng chục ngàn nhà cửa, trâu bò, heo gà bị lũ nhấn chìm, cuốn trôi, người dân bật khóc
-
Đến thăm thư viện thông minh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
-
Biến tướng xe hợp đồng ở TPHCM
-
Giữ gìn thành phố bình yên – Hiệu quả từ mô hình 363
-
Ghi nhận công tác phòng chống dịch trước năm học 2020-2021
-
Các bệnh viện TPHCM quyết liệt, chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi