Cúp UEFA, lượt đi tứ kết Sevilla - Tottenham

Cẩn thận với Tottenham !

Đội hình dự kiến

Ở mùa này, đội thi đấu ấn tượng nhất ở Cúp UEFA là Tottenham, chứ không phải Sevilla, Osasuna hay Espanyol. Quả thật, đoàn quân của HLV Martin Jol là đội bóng duy nhất đã giành trọn 8 trận thắng và chỉ cần 1 lần nữa, họ sẽ vươn bằng kỷ lục của Moenchengladbach và Parma.

Cẩn thận với Tottenham ! ảnh 1

Hàng phòng ngự Sevilla sẽ mệt mỏi với Malbranque (15), một trong những cầu thủ tổ chức tấn công hay nhất của Tottenham.

Không chỉ thể hiện bằng con số rất thuyết phục trên, lối chơi tấn công đa dạng của Tottenham đã gây hoảng sợ cho nhiều đối thủ như nhận xét của Giám đốc thể thao Ramon Rodriguez (Sevilla): “Lối chơi của Tottenham không giống như các đội bóng Anh khác. Họ cố gắng chuyền bóng từ dưới lên và không có nhiều đường chuyền dài. Họ tấn công với tốc độ rất nhanh và có sự tham gia của nhiều cầu thủ cùng lúc. Tottenham sở hữu nhiều chân sút nguy hiểm như Robbie Keane, Defoe, Berbatov, Malbranque và ngay cả hai hậu vệ cánh của họ: Lee Young-pyo và Chimbonda tham gia tấn công cũng rất tốt”.

Ông Rodriguez cũng công nhận Berbatov: “Berbatov là tiền đạo xuất sắc. Khi có bóng trong chân, anh ấy hết sức nguy hiểm và có thể trừng phạt sai lầm của đối phương chỉ trong tích tắc”.

Ông Rodriguez cũng bác bỏ một số nhận định cho rằng hàng phòng ngự của Tottenham lỏng lẻo: “Do hàng công của họ quá bén nên nhiều người có cảm giác hàng phòng ngự của Tottenham yếu ớt, nhất là nhìn vào việc họ lọt lưới 43 lần ở Premier League. Thực ra, các hậu vệ của Tottenham không chiến rất giỏi và với Paul Robinson trong khung thành, ông Jol đang có được một trong những thủ môn hay nhất của nước Anh”. HLV Ramos cũng có ý kiến tương tự: “Tottenham là một trong những đội Sevilla không muốn chạm trán ở tứ kết. Tôi đã xem họ đá với Chelsea ở tứ kết Cúp FA tại Stamford Bridge và dù kết quả hòa nhưng Chelsea đã rất vất vả”.

Phải thắng ở lượt đi

Đội hình dự kiến

Sevilla: 1-Andres Palop; 4-Daniel Alves, 2-Javi Navarro, 14-Julien Escude, 3-David Castedo; 15-Jesus Navas, 8-Christian Poulsen, 11-Renato, 6-Adriano Correia; 9-Alexander Kerzhakov, 12-Frederic Kanoute.

Tottenham: 1-Paul Robinson; 7-Paul Stalteri, 2-Pascal Chimbonda, 20-Michael Dawson; 3-Lee Young-pyo; 8-Jermaine Jenas, 4-Didier Zokora, 15-Steed Malbranque; 25-Aaron Lennon; 9-Dimitar Berbatov, 10-Robbie Keane

 

Đánh giá cao Tottenham nhưng Sevilla có thể tìm được điểm yếu của đối thủ ở hành lang trái, nơi Lee Young-pyo án ngữ.

Ở trận gặp Tottenham, Ronaldo của Manchester United đã khai thác tốt vị trí này và đóng góp vào chiến thắng đậm đà của Bầy Quỷ đỏ (4-1). Cầu thủ chạy cánh Daniel Alves, người được cho nghỉ cuối tuần qua, có thể làm được tương tự.

Ở mặt tiền hàng phòng ngự với Ledley King chưa bình phục, Gardner bị chấn thương, Rocha không được thi đấu (do ở giai đoạn 1 đã đá cho Benfica), HLV Martin Jol đau đầu với việc tìm người đá cặp với Rocha và không loại trừ ông đẩy Chimbonda vào đá cặp với Downson (Stalteri sẽ đá cánh phải).

Đây là khu vực Kanoute, vốn am hiểu Tottenham, có thể khai thác tốt. HLV Ram, cũng nhấn mạnh phải tận dụng thật hiệu quả lợi thế sân Ramon Sanchez: “Đá ở Anh, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước sự ủng hộ nhiệt tình của các CĐV Anh. Vì vậy, chúng tôi cần phải giành kết quả tốt ở lượt đi”.

Dự đoán: Sevilla thắng 2-1

Ngọc Quân 

 Dự đoán các trận đấu khác

Az Alkmaar – Werder Bremen

Sân nhà là thế mạnh của AZ Alkmaar, trong đó Newcastle vừa là nạn nhân mới nhất của họ. Nhưng lần này bên cạnh khó khăn về chấn thương (không có Opdam, Stijn Schaars, da Silva và  Simon Cziommer), AZ gặp đối thủ cứng cựa và giàu kinh nghiệm hơn hẳn: Werder Bremen.

Tuy nhiên, Bremen cũng đau đầu với Klose rơi vào giai đoạn khô hạn (không ghi bàn từ tháng giêng đến nay). Nhưng HLV Thomas Schaaf có thể trông cậy vào hàng phòng ngự với cặp trung vệ Mertesacker và Naldo chơi chắc chắn. Sự trở lại của Tim Borowski cũng là tăng cường đáng kể cho tuyến giữa nhưng rời Hà Lan an toàn sẽ là thắng lợi cho Bremen.

Leverkusen – Osasuna

Gần về cuối mùa bóng, Leverkusen đá tốt hơn hẳn, trong đó tiền vệ Schneider kịp lấy lại phong độ sau giai đoạn 1 mờ nhạt. Không chỉ có những đường chuyền quyết định, Schneider còn ghi bàn như ở trận thắng Mainz cuối tuần qua. Lão tướng Barberez cũng chơi rất hay và trong khung thành, thủ môn trẻ Adler đã làm quên hẳn hình ảnh của Hans-Joerg Butt.

Với Adler, Leverkusen đã thắng 4 trong 5 trận gần đây, chỉ lọt lưới 2 lần. Osasuna mất một loạt trụ cột ở giữa sân như Javad Nekounam, Punal, Delporte, trong khi hậu vệ Jiosetxo vẫn chưa bình phục. Chỉ vừa quay lại sau thời gian dài chấn thương, tiền đạo Milosevic chưa đóng góp gì nhiều...

Espanyol – Benfica

Ở mùa này, Espanyol đá rất tốt trên sân khách khi thắng cả 5 trận. Bên cạnh đó, Espanyol còn là đội bóng ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở Cúp UEFA mùa này (24 bàn, chỉ kém Tottenham) và với De la Pena tỏa sáng, ghi bàn dường như không phải là nhiệm vụ phức tạp bởi ngay cả Valencia cũng phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Đó là lý do HLV Valverde (Espanyol) không bận tâm quá nhiều đến khía cạnh này, thay vào đó, ông cầu mong Espanyol giữ mành lưới nguyên vẹn bởi ở lượt về, đá tại sân Aùnh sáng của Benfica chưa bao giờ dễ chịu, nhất là với các đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Q.Tr

Tin cùng chuyên mục