Chiến thắng gây sốc của ứng viên cánh hữu Argentina

Cử tri Argentina đã bầu ứng viên tự do cánh hữu Javier Milei làm tổng thống mới, tạo nên cú sốc lớn tại vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống trong bối cảnh nền kinh tế Argentina lạm phát ba chữ số, suy thoái kinh tế và nghèo đói gia tăng.
Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei và chị gái sau chiến thắng của ông. Ảnh: Reuters
Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei và chị gái sau chiến thắng của ông. Ảnh: Reuters

Ông Milei chiến thắng nhờ làn sóng phẫn nộ của cử tri về tình hình kinh tế khó khăn khi giành đến 56% phiếu bầu so với đối thủ là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa chỉ hơn 44%.

Theo Reuters, phát biểu sau khi có kết quả, ông Milei khẳng định mô hình điều hành kiểu cũ đã chấm dứt, không thể quay lại được nữa”, đồng thời thừa nhận những thách thức mà ông phải đối mặt như lạm phát, thiếu việc làm và nghèo đói. Theo ông Milei, tình hình rất nguy kịch và không có chỗ cho những biện pháp nửa vời. Ông Milei cam kết liệu pháp bao gồm đóng cửa ngân hàng trung ương, loại bỏ đồng peso và cắt giảm chi tiêu. Ông sẽ phải đối phó với kho bạc trống rỗng của chính phủ và ngân hàng trung ương, chương trình nợ 44 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ quốc tế, lạm phát gần 150% và một loạt các biện pháp kiểm soát vốn.

Người dân Argentina xuống đường mừng chiến thắng của ông Javier Milei. Ảnh: Reuters

Người dân Argentina xuống đường mừng chiến thắng của ông Javier Milei. Ảnh: Reuters

Tại trung tâm thành phố Buenos Aires, hàng trăm người ủng hộ ông Milei đã bấm còi và hô vang điệp khúc nổi tiếng của ông chống lại giới tinh hoa chính trị. Một số người đốt pháo hoa khi sự phấn khích lan rộng.

Anh Efrain Viveros, sinh viên 21 tuổi đến từ tỉnh Salta, cho biết: “Chúng tôi đến để ăn mừng chiến thắng lịch sử này. Milei đại diện cho sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Với Massa, chúng tôi không có tương lai".

Chiến thắng của Milei làm rung chuyển bối cảnh chính trị và lộ trình kinh tế của Argentina, đồng thời có thể tác động đến thương mại ngũ cốc, lithium và nhiều lĩnh vực khác.

Tin cùng chuyên mục