

Anh chàng hà tiện mua cho vợ chiếc nhẫn.
- Sao cậu phung phí tiền thế? – Bạn anh ta, tính cũng rất hà tiện, hỏi.
- Chiến thuật đấy. Vì muốn khoe nhẫn, vợ tớ sẽ không bắt tớ phải mua găng tay cho cô ấy hoài nữa…
THU HẠNH (st)
Nhiễu nhương
Một tên chuyên nghề đạo chích thổ lộ với đồng nghiệp:
- Thời buổi này thật nhiễu nhương, chẳng biết đâu mà lần, như khuya qua rõ ràng là tớ lẻn vào nhà kẻ khác mà lại thấy bà xã mình đang nằm chình ình giữa phòng ngủ…
BẾN HẢI
Còn ai nữa
Cô gái hỏi người yêu mình:
- Anh yêu em không?
- Anh yêu em nhiều lắm!
- Hơn cả Adam yêu Eva chứ?
- Dĩ nhiên là hơn rồi.
- Sao lại dĩ nhiên?
- Vì Adam làm gì có ai để mà chọn chứ!
THỦY HƯƠNG
Đố
Một phi công trẻ luôn muốn tỏ ra hài hước nên khi lần đầu tiên chuẩn bị hạ cánh vào buổi đêm, thay vì thông báo như thường lệ cho đài kiểm soát không lưu, anh ta lại nói: “Đố biết ai đây nào?”.
Đài kiểm soát không lưu bỗng nhiên tắt phụt đèn, rồi đáp lại: “Đố biết đang ở đâu nào?”.
TỨ QUÝ
Đi bộ
- Thưa bác sĩ, tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ, đã đi bộ trong hai tuần nay.
- Tôi sung sướng khi ông nói thế.
- Đương nhiên, thưa bác sĩ. Khi nhận được biên lai của bác sĩ tôi đã phải bán chiếc ô tô của tôi.
TỨ QUÝ