Những ngày này đường phố thênh thang
 Công trường quạnh hiu, sân trường vắng lặng
 Đã lâu lắm rồi không thấy những tà áo trắng
 Khuya thao thức một mình, thèm nghe tiếng rao đêm
 
 Những cửa hiệu, văn phòng đóng cửa lặng im
 Những chiếc tàu neo bờ vật vờ nhớ sóng
 Như có phép thuật lạ kỳ làm thời gian lắng đọng
 Để nàng công chúa trong rừng ngủ giấc trăm năm
 
 Xưa, cách ly trăm năm để thoát lời nguyền bi thảm
 Nay, cách ly nhiều ngày để tránh virus lây lan
 Công chúa ngủ yên, nhưng vẫn chờ một nụ hôn say đắm
 Và chúng ta cũng đang chờ ngày ấm lại yêu thương
 
 Xin cảm ơn những người đang chiến đấu gian nan
 Để cuộc sống lại bình yên, qua cơn hiểm họa
 Em thơ lại đến trường, nhịp đời lại rộn rã
 Và để những người yêu nhau còn mãi được hôn nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
