Hoa đồng nội xòe cánh áo vàng bay
Em mỏng manh như cành cây trước gió
Chân thoăn thoắt đi vào buổi chợ
Em đâu hay mang đến cả hương rừng
Chợ quê tan sớm nắng hừng lên
Lấm tấm mồ hôi trên má đỏ
Em cắp rổ xuống xuồng xuôi kinh nhỏ
Bóng ai trôi thăm thẳm cuối chân trời…
Chợ quê
Chợ quê vẫn họp lúc hừng đông
Chỉ tới trễ cô hàng bông điên điển
Hái tận đồng xa em về không kịp chuyến
Ngọn đèn dầu còn le lói trên tay
Chỉ tới trễ cô hàng bông điên điển
Hái tận đồng xa em về không kịp chuyến
Ngọn đèn dầu còn le lói trên tay