Có dòng sông nhỏ nằm mơ

Viết câu thơ tặng mình

Một ngày năm xưa mẹ đau nỗi đau hạnh phúc

Chắc là có những nụ cười

Cùng bao lời chúc

Thằng nhỏ được cha đặt tên

Dòng sông nhỏ quê nhà

Quê nghèo cơn gió lạ thổi qua

Đường phèn mẹ chưng những cánh hồng đỏ biếc

Tuổi thơ nào có ngọt hoài

Một ngày đau ly biệt

Theo suốt cuộc đời

Nỗi nhớ mẹ hàng đêm!

Vạt nắng chiều xưa chắc vẫn đọng bên thềm

Dòng sông vẫn trôi bốn mùa lam lũ

Mạ vẫn non tơ

Lúa vẫn trĩu vàng cánh đồng ngày cũ

Chỉ mỗi ta hanh hao

Nhớ tiếng mẹ thuở nào!

Năm canh dài mộng mị giấc chiêm bao

Thấy mẹ dắt qua cánh đồng ngút ngát

Xa mẹ

Ta đi

Hay đời đẩy đưa xô dạt

Đắng chát tháng ngày

Nắng cùng mưa!

Chỉ một lần thôi được gặp lại ngày xưa

Nghe mẹ hát ru ta trưa hè nũng nịu

Một thuở ta dư

Một đời ta thiếu

Tiếng mẹ cười

Dòng sông nhỏ hoài mơ!

Tin cùng chuyên mục