Cố hương

Chút nữa thôi, ngày mốt, ngày kia
Cánh én xuân nghiêng gió trở về
Em ở bên trời như sương mỏng
Ta làm nguyệt khuyết lặn vào khuya
Ngày mở ra trăm nẻo vui mừng
Sóng vỗ chân cầu tiếng nước ngân
Ta lại qua sông mùa đang chớm
Theo hướng trời quê nắng ngập ngừng
Như cỏ ngày xưa xanh nắng mai
Thương em tìm nhặt dấu chân dài
Nắng mưa còn đọng nhành rêu cũ
Năm tháng theo người bước nhạt phai
Vai sẽ còn nghiêng nắng cuối đường
Ta đứng chờ em mắt khói sương
Tiếng chim gáy vội như trời Tết
Áo thuở hoàng hoa bay mấy phương?
Chút nữa thôi, lòng sợ hao gầy
Ngoảnh cố hương hồn mượn khói bay
Sau lưng gió lạnh, người không thấy
Chỉ có ta về tự ấm tay.

Tin cùng chuyên mục