TPHCM họp mặt kiều bào

Cùng nhau sống xứng đáng là người Việt Nam

Cùng nhau sống xứng đáng là người Việt Nam

Chiều 21-01, buổi họp mặt hơn 700 kiều bào mừng Xuân Bính Tuất 2006 do UBND TPHCM tổ chức đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Quang Được, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy.

Cùng nhau sống xứng đáng là người Việt Nam ảnh 1

Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết gặp gỡ kiều bào nhân dịp Tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khai mạc buổi họp mặt, Viện sĩ – Tiến sĩ Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đánh giá trong từng chặng đường phát triển của thành phố đều có sự đóng góp công sức của bà con kiều bào. Năm 2005, vốn đầu tư của kiều bào và lượng kiều hối gởi về tăng 18% so với năm 2004.

Câu lạc bộ Khoa học và kỹ thuật Việt kiều thành lập vào tháng 12-2005 đã quy tụ 140 thành viên, sẽ làm nhiệm vụ cầu nối giữa hàng ngàn, hàng vạn trí thức Việt kiều với TPHCM để góp phần đẩy mạnh các lĩnh vực mũi nhọn mà thành phố đang chú trọng phát triển.

Phát biểu của đồng chí Trương Quang Được chất chứa tình cảm như những lời tâm sự: “Hai chữ “kiều bào” giờ đã phổ thông, ăn sâu vào mỗi người Việt Nam. Đấy là khúc ruột của mình đang sinh sống tại các nơi trên thế giới, rất thân thiết. Các nghị quyết của Đảng và Nhà nước xác định kiều bào là một bộ phận gắn bó, không thể tách rời khỏi cộng đồng người Việt Nam. Dù sống ở đâu, tâm hồn của kiều bào luôn hướng về quê cha đất tổ. Đấy là dòng máu Việt, không ai có thể quên”.

Đồng chí cho biết khi ban hành các chủ trương, chính sách, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều cân nhắc làm sao để tạo điều kiện cho kiều bào về Việt Nam sinh sống và tham gia xây dựng đất nước. Đối với những vấn đề mà kiều bào còn băn khoăn (như quốc tịch, sở hữu nhà, cấp visa…), đồng chí khẳng định các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu đề ra những thể chế phù hợp.

Tạo điều kiện cho kiều bào về nước sinh sống và đầu tư làm ăn, đó không phải là sự ban ơn mà là nghĩa vụ, là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Lòng ta là thật, tình ta là thật! Hãy đem cái thật đến với cái thật để cùng nhau sống xứng đáng là người Việt Nam”. Những tràng vỗ tay vang như pháo tết đã làm ấm thêm không khí của ngày họp mặt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBNDTP Lê Thanh Hải chúc bà con kiều bào có một thời gian nghỉ Tết thật vui vẻ cùng thân nhân tại quê nhà. Sau khi trình bày về những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, ông giới thiệu về một số chương trình trọng điểm mà thành phố tập trung thực hiện để kiều bào định hướng cho các hoạt động đầu tư của mình. Dịp này, UBNDTP đã tặng bằng khen cho 1 tập thể (Hội AREBCO, Pháp) và 12 kiều bào đã có nhiều thành tích tiêu biểu.

Đại diện cho kiều bào, nữ doanh nhân trẻ J. Lê Trinh đã cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và gởi lời “Chúc một niềm tin về sự giàu mạnh của đất nước Việt Nam thân yêu”.

Phong Lan

Tối 20-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, hơn 50 thanh niên Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại các quốc gia trên thế giới đã cùng tham gia chương trình họp mặt Thanh niên Việt kiều mừng Xuân Bính Tuất do Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM phối hợp cùng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Các thanh niên Việt kiều đã cùng giao lưu văn hóa văn nghệ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng và trao đổi kinh nghiệm cơ hội làm việc, học tập với hàng trăm bạn trẻ thanh niên TP.

Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức. Chương trình là một sân chơi văn hóa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập, đóng góp và tham gia xây dựng phát triển đất nước trong thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài.

(M.AN)

Tin cùng chuyên mục