Khoảnh khắc yêu thương cháy bỏng tận cùng
Tưởng âm dương cách biệt làm lễ truy điệu sống
Xa nhau rồi tám năm Ngưu Lang, Chức Nữ
Nay duyên trùng phùng, bầy chim rừng líu lo
Đám cưới giữa rừng đước Cà Mau
Niềm vui vỡ òa lấp lánh sao trời
Mừng mừng tủi tủi ôm nhau rơi nước mắt
Lời thề nguyền năm xưa thành sự thật nhiệm mầu 
Vầng trăng xanh tỏa sáng trên cao làm chứng
Sá gì hai đơn vị cách xa cả ngày chèo xuồng 
Có chiếc nhẫn, khăn tay em của để làm tin 
Tuần trăng mật bên hầm pháo, lá chuối non phơ phất
Tình yêu sâu đậm làm nhức buốt trái tim em 
Cuộc hội ngộ rộn ràng âm ba sóng biển dạt dào 
Chuyến tàu không số Bắc - Nam ngày đêm xuôi ngược
Giờ hạnh phúc ngọt ngào mái ấm bên nhau 
Đám cưới thuyền trưởng tàu không số tưởng như trong mơ
Chuyện cổ tích giữa đời thường nghĩa nhân ăm ắp 
Bà con rảnh rỗi truyền tai kể lại cho con cháu nghe 
Minh họa: K.T
(*) Đám cưới anh Tư Thắng (Nguyễn Đắc Thắng) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên thuyền trưởng tàu không số và chị Sáu Thùy (Huỳnh Biên Thùy) năm 1972
TRẦN HỮU DŨNG