Cúp Truyền hình Bình Dương - Number One 2005

Đẳng cấp của nhà ĐKVĐ

  • Bán kết 1 (15g30): GĐT.LA – Tampines Rovers 2-0

Không nằm ngoài dự đoán, hai đội đã khởi đầu trận đấu khá thận trọng. Nếu như Tampines Rovers vẫn áp dụng lối đá khá “cù nhầy” là phòng thủ chặt chẽ và những pha đan bóng tấn công khá chậm thì GĐT.LA cũng không đẩy cao đội hình để tấn công, chủ yếu là tập trung số đông nơi khu trung tuyến. Chính lối chơi trên đã làm cho diễn biến của hiệp đầu khá tẻ nhạt.

Đẳng cấp của nhà ĐKVĐ ảnh 1

“Cơn lốc” Antonio (10) ghi bàn thắng quyết định tỷ số 2-0, đưa đội GĐT.LA vào chung kết.

Dù vậy, GĐT.LA cũng có được 2 cơ hội nguy hiểm nhưng đều không tận dụng được. Phút 34, từ đường chuyền của Carlos bên cánh phải, Tshamala (9) áp sát khung thành đệm bóng nhưng không chính xác. Phút 45, Minh Phương thực hiện động tác xoay người sút bóng trong vòng cấm từ cự ly khoảng 8m, một lần nữa bóng vọt xà. Tuy nhiên, cơ hội rõ nét nhất lại thuộc về Tampines Rovers khi xà ngang từ chối bàn thắng từ cú đánh đầu cận thành của Noh Alam Shah (9).

Sang hiệp hai được 2 phút, GĐT.LA lại bỏ lỡ cơ hội để vượt lên khi Lâm Huy (8) thực hiện đường chuyền vừa tầm cho Carlos thực hiện cú sút vôlê trong vòng 16m50 nhưng thủ môn Mawasi (21) hóa giải được.

Và không phải chờ đợi lâu, đến phút 62, GĐT.LA cũng đã có bàn mở tỷ số từ pha đột phá dũng mãnh của Lý Lâm Huy (8) và kết thúc bằng cú sút chìm qua tay thủ môn Masawi, hậu vệ Tampines Rovers lùi về phá bóng nhưng theo xác định của trọng tài là bóng đã vượt qua vạch ngang khung thành.

Bàn mở tỷ số làm cho các cầu thủ GĐT.LA hưng phấn và tự tin hơn trong khoảng thời gian còn lại. Tuy nhiên, ông Calisto vẫn không thay đổi lối chơi, không chỉ đạo lùi về phòng ngự mà tiếp tục củng cố chắc chắn khu vực giữa sân bởi “buồng phổi” của Tampines là không tầm thường, nhất là tầm hoạt động rộng của Hucika Branko (15).

Đến phút 82, các cổ động viên của GĐT.LA mới thở phào khi đội nhà nhân đôi cách biệt. Nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội, Antonio (10) dốc bóng nhanh vào vòng 16m50 và sửa bóng qua tay thủ môn Masawi ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc. Với thắng lợi này, GĐT.LA không chỉ lọt vào trận chung kết mà còn lập một “hattrick” khá ấn tượng khi đã thắng cả 3 đội bóng nước ngoài tham dự giải này là Hyundai Mipo, Điện lực Thái Lan và nhất là ĐKVĐ Đông Nam Á, Tampines Rovers.

  • Bán kết 2 (17g30): Bình Dương – Đà Nẵng 2-2 (đá luân lưu 11m, Bình Dương thắng 6-5)

- Chủ nhà vào chung kết từ loạt "đấu súng”

Đẳng cấp của nhà ĐKVĐ ảnh 2

Niềm vui của các cầu thủ Bình Dương sau khi giành thắng lợi ở loạt “đấu súng”.

Cùng xuất phát với đội hình mạnh nhất, nhưng với tâm lý thoải mái hơn, các cầu thủ Đà Nẵng đã nhập cuộc khá tốt và liên tục tạo nhiều pha nguy hiểm bên phần sân đội chủ nhà. Sự năng động của Rogerio (16) và Nuro (8) đã luôn làm hàng phòng ngự Bình Dương chao đảo. Ngay ở phút thứ 8, thủ môn Kawalya đã phải trổ tài cứu thua từ cú sút căng trong tư thế trống trải của Nuro.

Trong thời điểm kiểm soát thế trận đó, Đà Nẵng đã kịp vượt lên dẫn trước vào phút 26. Nhận bóng từ đường chuyền của Hồng Minh (17), Nuro đã khéo léo đè người trung vệ Đình Phước và thực hiện cú sút căng hạ thủ môn Kawalya, mở tỷ số 1-0. Nhưng đến phút 33, tỷ số đã được cân bằng và người lập công cho chủ nhà là chân sút người Brazil Toledo (18). Từ pha đá phạt trực tiếp của Toledo, bóng bật một hậu vệ Đà Nẵng làm đổi hướng bóng và bó tay thủ môn Võ Văn Hạnh để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đến phút 42, Bình Dương vượt lên dẫn trước 2-1 từ bàn thắng của Amaobi. Anh đã thể hiện đẳng cấp của mình khi đi bóng qua 3 hậu vệ Đà Nẵng trước khi thực hiện cú sút chéo góc hạ thủ môn Võ Văn Hạnh. Quả là một bàn thắng đáng nhớ dành cho cựu cầu thủ của Đà Nẵng này. Vào những phút cuối hiệp 1, diễn biến trên sân khá căng sau pha va chạm giữa Ngọc Thọ và Hồng Minh, thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra dành cho Ngọc Thọ.

Sang hiệp hai diễn biến cũng không có phần lắng xuống, nhất là những pha vào bóng nguy hiểm ở hành lang phải của đội chủ nhà. Rogerio (16) phóng hai chân vào Toledo, trọng tài Veerapool phải cảnh cáo bằng 1 thẻ vàng. Không lâu sau, Trí Trọng phải được cáng ra sân từ pha vào bóng nguy hiểm của Minh Đức.

Phút 65, Toledo không thể thi đấu tiếp vì chấn thương đã phải rời sân nhường chỗ cho Martin Trindade. Vừa vào sân được 3 phút, Trindade đã thực hiện cú trả bóng về khá thuận lợi cho Trường Giang tung cú sút trực diện cầu môn nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 77, một chân sút khác cũng vừa được vào sân nhưng đã lập công đó là Achilefu. Từ đường tạt bóng của Quang Cường (12) ở biên phải, Achilefu bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành Kawalya, san bằng tỷ số 2-2. Hòa chung cuộc sau hai hiệp chính, hai đội phải phân định thắng bại bởi loạt sút luân lưu 11m.

“Nhện đen” Kawalya (Bình Dương)
Người hùng giúp Bình Dương vào chung kết

Cách đây 2 mùa bóng, Kawalya đã đến đầu quân cho đội Bình Dương cùng thời điểm người đồng hương của anh, Kyobe Livingstone gia nhập Cảng Sài Gòn. Trong mùa đầu tham dự bóng đá Việt Nam, Kawalya đã góp phần không nhỏ trong việc giúp Bình Dương giành vé thăng hạng Chuyên nghiệp.

Nhưng với nhu cầu tăng cường lực lượng nhằm chuẩn bị cho V-League, Kawalya sau đó đã được cho Tiền Giang mượn ở mùa bóng 2004. Tiếp đến, ở mùa bóng vừa qua, Kawalya lại có tên trong đội hình đã đưa Tiền Giang giành vé thăng hạng chuyên nghiệp. Lại trở về Bình Dương để chuẩn bị đầu mùa như những năm trước, dù có không ít lời đề nghị mượn, nhưng Bình Dương đã quyết định giữ lại Kawalya với vai trò thủ môn số 1 ở BTV Cúp 2005. Vừa để giúp anh thể hiện mình và cũng để lấp vào khiếm khuyết nơi hàng phòng ngự – điểm yếu nhất của Bình Dương.

Sự hiện diện của Kawalya quả đã góp phần lớn trong việc gia cố hàng phòng ngự của đội chủ nhà qua vòng loại bảng. Đã bớt được những động tác dư thừa trong bắt bóng và anh đã ngày trở nên hoàn thiện hơn. Riêng trong trận bán kết với Đà Nẵng vừa qua, anh thực sự đã trở thành người hùng để giúp Bình Dương giành vé vào tranh chung kết.

Ngoài pha bay người phá bóng trước cú sút cận thành cực mạnh của Nuro vào đầu trận, sự ra vào hợp lý của Kawalya đã làm an tâm cho các đồng đội ở tuyến trên cũng như sửa chữa không ít sai lầm từ những sơ suất của các hậu vệ. Khi trận đấu chuyển sang loạt đá luân lưu 11m, đã xuất hiện không ít nỗi lo ngại từ các khán đài bởi từ trước đến nay, Bình Dương ít đụng phải những trường hợp phải đá luân lưu 11m, trong khi nhiều cầu thủ có kinh nghiệm đá 11m như Xuân Thành, Ngọc Thọ và cả Toledo đã được thay ra từ trước đó. Nỗi lo càng gia tăng khi đến trước lượt sút thứ 5, Đà Nẵng tạm dẫn trước 4-3 mà người sút hỏng lại là Trindade.

Khi Hồng Minh (ĐN) tiến vào chuẩn bị thực hiện quả sút thứ 5 và nếu thành công thì cuộc đấu sẽ sớm kết thúc mà BD khỏi phải thực hiện lần sút cuối của mình. Và điều kỳ diệu đã đến với đội chủ nhà, Kawalya đã đẩy được cú sút của Hồng Minh, rồi chính anh thành công trong lượt sút thứ 5 để cân bằng tỷ số 4-4 sau 5 lượt sút. Hưng phấn, Kawalya lại thắng Bình Minh ở lượt sút thứ 6, nhưng tiếc là sau đó thủ quân Trường Giang lại không thực hiện thành công và phải chờ đến lượt sút thứ 8… Kawalya một lần nữa chiến thắng, lần này là đẩy được cú sút của Quang Cường (ĐN) trước khi tiền vệ trẻ Văn Linh kết thúc trận bán kết bằng pha thực hiện thành công sau đó.

Sự ổn định của Kawalya thực sự đã giúp nhiều cho việc gia cố những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự cũng như làm cho tính cạnh tranh trụ lại khu cầu môn của Bình Dương càng trở nên hấp dẫn hơn. Hiện tại, đội đang có những 5 thủ môn, ngoài Kawalya là Trí Cường, Vũ Trường, Việt Nam và Đình Đức. Nhưng cũng sẽ đặt ra bài toán khó cho HLV Đoàn Minh Xương khi ở tuyến trên, tầm ảnh hưởng của Abbey, Toledo và Amaobi rất quan trọng cho đội hình chính của Bình Dương. Ở BTV Cup, mỗi đội được thi đấu 4 cầu thủ nước ngoài, nhưng tại V-League, số cầu thủ ngoại thi đấu trên sân chỉ có 3 – đó cũng là một bài toán khó. Nhưng dù sao thì với cá nhân Kawalya, thủ môn này đã thực hiện được quyết tâm của mình trước khi vào giải là “thi đấu hết mình ở BTV Cup để… được ở lại Bình Dương”.

 

QUỐC CƯỜNG - HOÀNG GIANG - NGÔ VÂN

Tin cùng chuyên mục