Đất nước tôi

Hội Nhà văn TPHCM vừa bế mạc trại sáng tác văn học tại Vũng Tàu. Đây là đợt trại đầu tiên trong năm 2014 được tổ chức cho gần 20 nhà văn tham dự, với chủ đề về Biển đảo của Tổ quốc. Báo SGGP xin giới thiệu chùm thơ mới sáng tác trong đợt trại này.
Đất nước tôi

Hội Nhà văn TPHCM vừa bế mạc trại sáng tác văn học tại Vũng Tàu. Đây là đợt trại đầu tiên trong năm 2014 được tổ chức cho gần 20 nhà văn tham dự, với chủ đề về Biển đảo của Tổ quốc. Báo SGGP xin giới thiệu chùm thơ mới sáng tác trong đợt trại này.

Đất nước tôi mắt nhìn ra biển
Bốn ngàn năm sóng lượn chân trời
Mẹ Âu Cơ sinh đàn con Việt
Níu vào lòng muôn sóng xa khơi…

Đất nước tôi bao la trời nước
Nước dang tay ôm đảo ngọc ngà
Nước là Mẹ hát ru bờ đất
Biển là nhà ấm áp tình Cha

Đất nước tôi miên man ngọn sóng
Sóng êm êm, sóng vỗ bạc đầu
Khi giặc đến, ầm ầm biển động
Lúc giặc tàn, sải cánh buồm nâu…

Đất nước tôi trăm năm máu đổ
Nên ta nghe biển rát làn môi
Xương hóa những rừng san hô đỏ
Trăng rưng rưng mộ gió bên đồi!

Đất nước tôi hiền như hạt muối
Luôn yêu thương và biết căm hờn
Nếu có kẻ cậy mình lấn tới
Biển cuộn thành muôn Hỏa Diệm Sơn…
6-2014

NGỌC KHƯƠNG

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: C.T.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: C.T.

*****

Bảy sắc cầu vồng

Nơi anh ở
Chỉ có nắng và gió
Những hạt cát khô bỏng dưới bàn chân
Những cơn bão đi qua cuộc đời
Những con sóng rì rầm vỗ vào vách núi
Bản tình ca bất tận quê hương
Về một Tổ quốc Việt Nam kiên cường
Từ hồng hoang mài gươm đi dựng nước!

Anh yêu bảy sắc cầu vồng của biển
Trái tim quê hương một màu thắm đỏ
Mắt em xanh biếc trùng dương
Có tóc mẹ rối bời mây trắng
Anh muốn gởi về em bảy sắc cầu vồng
Nối những niềm vui
Xóa bờ ngăn cách
Chiều lung liêng mắt biển sáng ngời!

Tuần tra trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: NGÔ HUYỀN

Tuần tra trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: NGÔ HUYỀN

HƯƠNG THU

*****

Phía lòng tôi

Phía lòng tôi chớp giật biển Đông
Đã bao đêm rồi bão giông gào thét
Những con sóng oằn mình
Dưới giàn khoan, tàu giặc
Vẫn ngoi lên khẳng định bãi bờ.

Sóng bình dị ngày qua, hôm nay là chiến sĩ
Ở ngoài kia đừng ngược ngang thỏa chí
Hàm Tử, Bạch Đằng…
Dáng đứng Rồng Tiên!

6-2014

VÕ VĂN PHO

Tin cùng chuyên mục