Serie B

David Trezeguet: "Tôi nhớ Serie A !”

Tiền đạo người Pháp David Trezeguet thừa nhận là anh cùng các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng hết trận này đến trận khác để giúp Juventus trở lại Serie A càng sớm càng tốt.

Juventus đã ăn mừng sinh nhật thứ 109 của mình bằng trận thắng Brescia hôm giữa tuần (1-11). Đó là trận thắng thứ 8 liên tiếp, giúp Juventus (sau khi được CONI giảm án phạt còn -9) vươn lên hạng 4 với 16 điểm, tức là chỉ kém 3 điểm so với hai đội dẫn đầu bảng Serie B hiện thời là Genoa và Piacenza (đã đá 10 trận). Juventus đang chuẩn bị cho trận đấu lớn với Napoli trên sân San Paolo và nếu vượt qua được đối thủ sừng sỏ này, họ sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi đầu bảng trước Giáng sinh. Tiền đạo Trezeguet nói: “Tôi thực sự hài lòng với chiến thắng trước Brescia. Tình trạng thể lực của chúng tôi bây giờ tốt hơn nhiều so với trận tiếp Frosinone trước đó và chúng tôi đang chơi với trình độ kỹ thuật rất cao”.

David Trezeguet: "Tôi nhớ Serie A !” ảnh 1
David Trezeguet và tiếng gọi của Serie A.

“Lễ mừng kỷ niệm 109 năm thành lập CLB diễn ra trước trận đấu cũng tạo thêm động lực và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi chơi trên sân bóng chật kín khán giả - đó luôn là yếu tố quan trọng”. Anh khẳng định: “Đối với tôi, điều quan trọng nhất là cả đội đều chơi tốt. Chúng tôi cần chiến đấu cho đến phút cuối cùng để sớm trở lại với Serie A. Chúng tôi thực sự nhớ nó”.

Trezeguet vẫn còn ở lại Turin sau mùa hè dù đội bị truất xuống Serie B, anh thừa nhận mình đã đưa ra một quyết định đầy khó khăn. “Đó là một chọn lựa cảm tính. Tôi trải qua 7 năm ở đây, thắng 4 ngôi vô địch và chơi trong Champions League, nhưng CLB và HLV đã làm rõ là họ vẫn tính đến tôi trong kế hoạch tương lai. Con đường đã vạch rõ, chúng tôi bây giờ phải làm việc cật lực để giúp đội trở lại với vị trí vốn có ở Serie A”.

Những lời tâm sự của Trezeguet thực ra nửa như kêu gọi, nửa như cảnh báo các đồng đội vốn chơi chập chờn gần đây. Trước khi thắng Brescia (2-0) trong trận đấu bù vào giữa tuần, Juventus đã trải qua 3 trận thắng sát nút trước những đối thủ yếu Frosinone, Triestina và Treviso với cùng tỷ số 1-0. Và nhiều người lo ngại phong độ bất ổn đó sẽ khiến đội nhận lãnh trận thua đầu tiên mùa này khi chơi trên sân Napoli, nơi Juventus đã thua trong trận tranh Cúp Italia hồi đầu mùa (Juventus thua 6-7 trong loạt sút luân lưu ở vòng 3 ngày 27-8).

Trận thắng Brescia thực sự mang lại nhiều phấn khích khi sân Olympic ở Turin lần đầu bán hết vé và các cầu thủ cũng lần đầu chào đón người anh lớn Gianluca Pessotto trên khán đài, bên cạnh sự hiện diện của huyền thoại Michel Platini. Trezeguet nói: “Đây là một giải vô địch dài (với 42 lượt đấu) và đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng chúng tôi đang tạo được nhịp điệu thích hợp. Cả đội cần hợp tác chơi gắn kết như một khối thống nhất, bắt đầu từ trận đấu với Napoli vào thứ Hai tới”. Juventus sẽ kéo quân đến Naples với đội hình rất mạnh nhưng HLV Didier Deschamps đang lo lắng về chấn thương của trung vệ Jean-Alain Boumsong. Cầu thủ Pháp này đã được khám nghiệm hôm thứ Sáu và bản chụp X quang cho biết là anh bị viêm cơ khép, phải nghỉ tập một thời gian. 

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục