Để tóc “sống” thêm lần nữa

“Con mất 2 tháng rưỡi suy nghĩ vì mái tóc này con đã nuôi từ lúc 3 tuổi. 6 năm nay con chưa từng cắt nó và luôn chăm chút gội dưỡng. Mọi người hay khen tóc con đẹp nên con hơi phân vân và luyến tiếc” - bé Mai Trần Minh Anh, 9 tuổi, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Thực hành (Trường Đại học Sài Gòn) đã viết như thế trong bài tập làm văn kể về một việc tốt mình đã làm sau khi quyết định hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư.

Đông đảo người tham gia hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư cùng BCNV. Ảnh: BCNV
Đông đảo người tham gia hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư cùng BCNV. Ảnh: BCNV

Sợi dây đồng cảm Minh Anh đọc được thông tin về chương trình hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư của BCNV (Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam) trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quyết định hiến mái tóc đã chăm chút suốt 6 năm qua là khi con chứng kiến một người bạn của gia đình mình chiến đấu với bệnh ung thư. “Khi đó, con thấy cô đau nhiều lắm, sức khỏe xuống dốc, xanh xao, rụng hết tóc. Con thấy thương cô lắm, nên con nghĩ mình cần làm gì đó để động viên cô và những người như cô. Và con nhờ mẹ chở con đi hiến tóc”, Minh Anh kể thêm.

Cô bé cũng mong một nửa mái tóc của mình được cho đi sẽ không chỉ trở thành một mái tóc giả xinh đẹp, thoải mái cho những “chiến binh hồng” đang chiến đấu với bệnh ung thư. Nó còn là lời động viên, chia sẻ, là sự ngưỡng mộ với những con người kiên cường ấy. Cô bé nhắn nhủ: “Con mong các cô sẽ giữ được tinh thần lạc quan để vượt qua mọi cơn đau, nhanh chóng khỏi bệnh vì bên ngoài có rất nhiều người yêu thương, cổ vũ, san sẻ với các cô”. Chị Trần Kim Anh, mẹ bé Minh Anh, cho biết, bản thân khá bất ngờ vì từ khi con 2, 3 tuổi đã thích tóc dài và tự hào về mái tóc đó.

“Con chưa từng cho cắt tóc. Năn nỉ lắm mới chịu tỉa một chút cho đều. Vậy mà đi cắt tóc cái rụp, về vẫn hớn ha hớn hở”, chị Kim Anh kể lại. Cũng là người trong cuộc nên Nguyễn Anh Tuấn, chủ tiệm The Hair by Anh Tuấn (68B đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TPHCM) không mất nhiều thời gian suy nghĩ, quyết định tham gia cùng mạng lưới salon tóc hồng của BCNV.

“Tôi biết đến hoạt động hiến tóc của BCNV từ chính câu chuyện trong gia đình. Mẹ tôi cũng là bệnh nhân ung thư vú. Giám đốc điều hành của BCNV biết mẹ tôi có con trai làm salon tóc nên từ năm 2020, salon đã tham gia cắt tóc hiến. Không chỉ người khỏe mạnh hiến tóc, có cả người bệnh ung thư cũng đến hiến để bệnh nhân cùng cảnh ngộ cùng nhau vượt qua căn bệnh của mình”, Anh Tuấn cho biết.

Nhân lên hành động tử tế Dự án Thư viện tóc của BCNV bắt đầu từ năm 2015. Chị Trần Thị Hoàng Yến, quản lý Thư viện tóc BCNV, cho biết: “Ban đầu chỉ là hỗ trợ tóc giả từ nilon, dần dần, BCNV nhận thấy hiệu quả giữa tóc ni lông và tóc thật mang lại nhiều sự khác biệt về cảm giác đội, sự thoải mái, hiệu ứng nhìn... nên đội ngũ BCNV bắt đầu kêu gọi quyên góp tóc thật, gia công tóc giả làm từ tóc thật cho bệnh nhân”.

Với hoạt động ý nghĩa này, điều salon nhận được chính là các bạn hiến tóc biết đến salon nhiều hơn, lan tỏa trong cộng đồng và được cộng đồng biết đến công việc của salon. Đó là một động lực để salon ngày càng phát triển hơn và sẽ cố gắng có thêm những hoạt động thiện nguyện khác có ích trong cộng đồng. NGUYỄN ANH TUẤN - Chủ tiệm The Hair by Anh Tuấn.

Vừa qua, sự kiện Ngày hội Nón hồng 2023 do BCNV tổ chức đã thu hút hơn 5.000 người tham gia, trong đó có 637 bạn hiến tóc, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Trong 8 năm, đã có hàng chục ngàn người hiến tóc với hàng ngàn bộ tóc hoàn chỉnh đã được trao đến bệnh nhân. Thư viện tóc thứ 12 vừa được trao ngày 14-11 tại Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Hôm 22-11, BCNV cũng trao tặng 100 bộ tóc cho thư viện tóc tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Trong mùa tết sắp tới, BCNV sẽ có chiến dịch “Tết tóc” để mang niềm vui, giúp các anh chị em bệnh nhân tự tin hơn trong quá trình điều trị.

Ngoài sự kiện hiến tóc hàng năm, BCNV còn kết hợp với các salon tóc hồng để nhận tóc hiến. Đây là cầu nối nhận tóc uy tín, đảm bảo tóc được gửi về BCNV và sử dụng đúng cam kết, đồng thời người hiến tóc có thể đến cắt tóc thuận lợi, trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc tóc ưng ý.

Cho đến nay, đã có 27 salon tóc hồng khắp 3 miền và mỗi tháng ghi nhận được khoảng 1.200 lượt hiến tóc. Hoạt động hiến tóc còn nhận được sự ủng hộ đông đảo, trong đó có cả những người nổi tiếng. Đầu tháng 11, Top 3 Miss World Vietnam 2023 gồm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu Đào Hiền và Á hậu Huỳnh Minh Kiên đã quyết định hiến mái tóc của mình. Không chỉ cho đi từng mái tóc, mỗi người tham gia hoạt động này đều thấy mình nhận được nhiều hơn.

Bé Minh Anh cho biết: “Con đã chia sẻ câu chuyện của con đến các bạn trong lớp và các bạn trong chung cư. Bạn con có nhiều người đã tham gia chương trình này. Tụi con còn hẹn nhau nuôi tóc dài hơn để hiến tóc tiếp”.

Tin cùng chuyên mục