Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp chính quyền địa phương Thị xã Điện Bàn đã đến động viên, thăm hỏi và trao hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Viết Tân.
Đang học lớp 10, trong lần chơi đá bóng với các bạn, em Nguyễn Tiến Anh (ảnh, sinh năm 2007, quê ở thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) bỗng cảm thấy đầu gối chân phải bị đau, sưng to dù không va chạm gì.
Là trụ cột trong gia đình, nên khi anh Nguyễn Viết Tân (44 tuổi, thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lâm bệnh nặng, cả nhà rơi vào cảnh khốn khó.
Gia đình ông Bùi Văn Hùng và bà Lê Thị Tân sống trong ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 40m² với 3 người con. Trong đó, con gái đầu từ khi sinh ra đã bị dị tật ở chân trái và tay trái, thiểu năng trí tuệ. Người con gái kế bệnh tâm thần, sức khỏe yếu.
Anh Phan Hải (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong lúc làm nghề phụ hồ chẳng may bị tai nạn lao động, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập tủy cột sống, đa chấn thương từ tháng 10-2022.
Vợ chồng ông Trần Ngọc Nhựng (67 tuổi) và bà Trần Thị Mai (63 tuổi) là hộ nghèo nhất ở xóm. Chồng mắc bệnh xoang mạn tính, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hốc mũi, vợ bị thoái hóa cột sống, đôi mắt mờ dần nhưng không có tiền chữa trị, còn phải nuôi 3 đứa cháu thơ dại.
Ngày 19-9, đại diện Báo SGGP tại Quảng Bình, phối hợp với MTTQ VN xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã trao số tiền 30 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Nguyễn Thị Hoạt (thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh).
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Bình (huyện Thới Lai) cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Báo SGGP và bạn đọc, đã hỗ trợ gia đình chị Lụa vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh và có điều kiện lo cho con chuẩn bị vào năm học mới.
Hàng chục năm nay, chị Lê Thị Xuân (44 tuổi, ngụ thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bị bệnh tâm thần phân liệt, phải dựa vào sự chăm sóc của mẹ già và người em trai.
Chị Lâm Thị Diệu Hiền (39 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là nhân vật trong bài viết “Mẹ mắc bệnh ung thư, con nhỏ phải nghỉ học” được đăng tải vào ngày 13-5 trên Báo SGGP.
Mang căn bệnh u não ác tính, bé Trần Minh Khôi (4 tuổi, ảnh), con anh Trần Thanh Phương và chị Trương Thị Diễm Chi (ở phường Khánh Bình, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ngày đêm chống chọi với những cơn đau hơn một năm nay.
Ngày 8-11, phóng viên Báo SGGP thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương đến trao đợt 2, số tiền 50 triệu đồng, bạn đọc đóng góp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đã đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái.
Sinh ra ở vùng quê nghèo thôn An Cữu, xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, em Nguyễn Thị Diệp (SN 1996) nhận kết quả đậu ĐH Y Dược TPHCM trong niềm vui mừng, hãnh diện của cả gia đình.
Đêm cuối tháng 7-2021, một vụ cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, cướp đi sinh mạng vợ chồng anh Nguyễn Quốc Chinh (SN 1988) và chị Lê Thị Thu Sương (SN 1990) ở làng Long Riêu, thôn 3, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Vợ chồng anh Tống Viết Hồng (49 tuổi) và chị Hồ Thị Lụa (30 tuổi) ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế. Nghèo khó, anh chị lên TP Huế thuê trọ, anh phụ hồ, chị giúp việc nhà kiếm sống.