Lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ

ĐKVĐ Mỹ sập hầm !

* Đức và Brazil bất phân thắng bại
ĐKVĐ Mỹ sập hầm !

* Đức và Brazil bất phân thắng bại

ĐKVĐ Mỹ sập hầm ! ảnh 1
Marta (Brazil, trái) nỗ lực vượt qua một cầu thủ Đức.

(SGGP Thể Thao).- Tham vọng giành HCV Olympic thứ 3 của nhà ĐKVĐ Mỹ đã bị giáng một đòn nghiêm trọng, sau khi họ bất ngờ để thua một “thế lực thời xa xưa” là Na Uy ngay trong trận đấu mở màn.

Hai bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử bóng đá nữ Olympic được thực hiện do công của Leni Laursen Kaurin (ghi ở phút thứ 2) và Melissa Wiik (phút thứ 4) - bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Olympic trước đây từng thuộc về Pia Wunderlich của tuyển Đức, ghi được ở phút thứ 4 trong một trận đấu tại Atlanta 1996 - đã khiến nàng thủ môn xinh đẹp Hope Solo 2 lần phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng, khiến tuyển Mỹ vuốt mặt không kịp và để rồi sau đó, họ hoàn toàn bất lực trên con đường tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số và gỡ hòa…

Sau khi bỏ lỡ vài cơ hội trong hiệp 1 (như cú sút đi sát xà ngang của Kate Markgraf), tuyển Mỹ đã đẩy cao đội hình hòng lật ngược thế cờ trong hiệp 2. Tuy nhiên, HLV người Thụy Điển Pia Sundhage đã tiếp tục tỏ ra thất vọng khi chứng kiến các cơ hội ghi bàn khác lần lượt trôi qua chân của các “kiều nữ” Natasha Kai rồi Carli Lloyd.

Trong khi đó, Na Uy vẫn tỏ ra đầy nguy hiểm trong các pha tấn công trả đũa của mình - cú sút phạt hàng rào của Larsen Kaurin đi trúng người Wiik tạo ra một pha bóng nguy hiểm khiến tuyển Mỹ một lần nữa lại thót tim. Thế rồi, lúc thủ môn Na Uy Erika Skarboe sử dụng vài đầu ngón tay hóa giải ngoạn mục cú dứt điểm hiểm hóc của Shannon Boxx ở những phút bù giờ, người Mỹ biết họ đã sập hầm ngay trong trận đầu tiên.

ĐKVĐ Mỹ sập hầm ! ảnh 2
Carli Lloyd (Mỹ, áo trắng) bất lực trong vòng vây các cầu thủ Na Uy.

Dù sao, cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp vẫn trải rộng trước mặt nhà ĐKVĐ Mỹ khi họ còn 2 trận trước 2 đội yếu là Nhật Bản (ngày 9-8) và New Zealand (ngày 12-8).

Nhật Bản và New Zealand vừa hòa nhau 2-2 trong trận đấu sớm trước đó ở bảng C giải nữ (bảng G theo cách tính từ giải nam sang giải nữ). Người Nhật đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục - bị dẫn trước 2 bàn trong các phút 37 và 56 nhưng gỡ hòa trong các phút 72 và 86.

Trong một trận đấu rất đáng chú ý diễn ra lúc 16 giờ, tuyển Brazil của Marta và Christiane đã không thể phục thù người Đức khôn ngoan dưới sự dẫn dắt của Birgit Prinz. Nữ Brazil dưới sự chứng kiến của… Ronaldinho đã chơi bóng cống hiến y như các đồng nghiệp nam của mình.

Tuy nhiên, do kém may mắn và già dặn, họ lại một lần nữa bất lực trong việc sút tung lưới tuyển Đức dù Marta, Renata Costa đã có không dưới 4 cơ hội ngon ăn. Về phần mình, tuy không chơi tấn công tràn ngập như Brazil, tuyển Đức vẫn tạo ra khá nhiều cơ hội trong trận tái ngộ sau chung kết World Cup 2007. Dù vậy, Prinz rồi Sandra Smisek… cũng đã lần lượt bỏ lỡ các cơ hội của mình.

Xem ra, kết quả hòa 0-0 là hợp tình, hợp lý cho cả 2 phía Đức - Brazil, và họ sẽ phải chờ đến lượt trận sau ở bảng B (bảng F theo cách tính từ giải nam sang giải nữ) để tìm kiếm chiến thắng đầu tay của mình.

Trong trận đấu còn lại của bảng, CHDCND Triều Tiên - đối thủ mà cả Đức lẫn Brazil đều ngán ngại - đã đánh bại Nigeria bằng bàn thắng duy nhất của Kim Kyong Hwa (thực hiện ở phút 27).

Với chiến thắng này, CHDCND Triều Tiên tạm vươn lên ngôi đầu bảng.

Chủ nhà Trung Quốc cũng đánh bại Thụy Điển 2-1 và tạm dẫn đầu bảng A (bảng E theo cách tính từ giải nam sang giải nữ) cùng với Canada - hạ  Argentina với cùng tỷ số 2-1.


TIỂU BẢO

Tin cùng chuyên mục