Lỗi hẹn
Chưa chạm mặt đã xa rồi
Bến sông
Trơ một
Nụ cười
Dở dang
Hẹn thì hẹn, chẳng dám sang
Qua sông
Sợ sóng
Đò ngang
Sợ đầy?
Rượu nồng chưa đủ độ say
Hay lòng
Ngại gió
E mây
Hỡi người?
Cũ mèm
Ngập trời thiệp, ngập trời hoa
Nào là chúc tụng
Nào là tung hô
Khi vui, gióng trống mở cờ
Lúc buồn
Ra ngẩn
Vào ngơ
Một mình
Cũ mèm câu chuyện nhân sinh
Trớ trêu
Hai chữ
Nhân tình
Còn đau
Bốn khuyên
Một khuyên tài mảnh trí nông
Thiên đường ảo vọng
Chơi ngông làm gì
Hai khuyên đời lắm sân si
Mù màu? loạn thị
Cớ gì vẽ voi
Ba khuyên: nổi lửa đốt trời
Trời cao không cháy
Lửa rơi cháy mình
Bốn khuyên đầu sáng mắt tinh
Tri thiên
Tri mệnh
Tri mình
Tri nhân
Thôi đừng vẽ rắn thêm chân
Vẽ heo thêm cánh
Vẽ thần ra ma
Mùa ngâu 7-2007
DƯƠNG TRỌNG DẬT