Đội tuyển Hà Lan: Khi “cơn lốc” mất bản sắc

Đêm thứ Sáu tới (2 giờ ngày 14-6, giờ VN), Hà Lan sẽ mở màn World Cup với ĐKVĐ Tây Ban Nha. Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, HLV Louis van Gaal đang thay đổi hoàn toàn bản sắc đội bóng.

Đêm thứ Sáu tới (2 giờ ngày 14-6, giờ VN), Hà Lan sẽ mở màn World Cup với ĐKVĐ Tây Ban Nha. Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, HLV Louis van Gaal đang thay đổi hoàn toàn bản sắc đội bóng.

Kể từ khi bước vào giai đoạn tập trung, HLV van Gaal liên tục cho Hà Lan thử nghiệm đội hình 5-3-2. Khi đá giao hữu với Ecuador, Ghana và Xứ Gan, Hà Lan đều vận hành với chiến thuật này. Kết quả, họ chỉ thủng lưới 1 bàn, trong trận hòa Ecuador.

Sang Brazil, những ngày tập luyện vừa qua của “Oranje” cũng không ngoài việc vận hành trơn tru lối đá 5-3-2. Trên thực tế, khi đá 5-3-2, gần như toàn bộ các cầu thủ Hà Lan sẽ làm nhiệm vụ phòng ngự. Chỉ có 3 người, gồm 2 tiền vệ Sneijder và Robben, cùng tiền đạo đội trưởng Robin van Persie.

“Tây Ban Nha là một đội bóng chất lượng. Họ có thể kiểm soát bóng vượt trội và làm mọi thứ. Thế nên, chúng tôi cần sự thận trọng”, HLV van Gaal thừa nhận. Nhưng người Hà Lan không chấp nhận điều này. Phòng ngự không hề có trong tư tưởng của người Hà Lan. Đối với họ, bóng đá là tấn công, trong bất kỳ hoàn cảnh và trước bất kỳ đối thủ nào. Không phải tự nhiên mà Hà Lan được gọi “cơn lốc màu da cam”, và cả thế giới phải tôn trọng họ.

Đội tuyển Hà Lan: Khi “cơn lốc” mất bản sắc ảnh 1

HLV Louis van Gaal đang truyền đạt cho các học trò trên sân tập.

Trước đây, bản thân van Gaal cũng là một người sùng bái bóng đá tấn công. Từ Ajax đến Barca, Bayern Munich, chiến thuật ông xây dựng luôn là tấn công tổng lực. Khi vừa được bổ nhiệm sau EURO 2012, van Gaal cũng chọn lối chơi tấn công, dựa trên sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1. Nhưng chỉ vì nỗi ám ảnh TBN, vị chiến lược gia 62 tuổi này chấp nhận đánh đổi bản sắc để hy vọng có điểm.

Huyền thoại Arie Haan, thành viên của Ajax và Hà Lan thời bóng đá tổng lực thập niên 1970, lên tiếng chỉ trích van Gaal. “chưa bao giờ trong cuộc đời mình, tôi thấy một Hà Lan phòng ngự. Đó là thứ không bao giờ được phép tồn tại”. Ronald Koeman, một huyền thoại khác đá ở hàng hậu vệ nhưng luôn thích dâng cao (ông ghi 14 bàn sau 78 trận khoác áo Hà Lan), cho rằng, “đá phòng ngự là tự sát, khi thay đổi bản sắc chính mình, và quan trọng hơn là để đối phương có không gian tự do chơi bóng”.

Hà Lan không quen đá tử thủ, đó là điều chắc chắn. Việc áp đặt lối đá này trong vài tuần là không đủ để các cầu thủ thích nghi. Van Gaal đang mạo hiểm với canh bạc mà ông không nắm cơ hội chiến thắng. Có lẽ, việc sớm tìm được chỗ ngồi tốt (dẫn Man.United) nên Van Gaal không chịu áp lực, và không còn quan tâm về thành tích của “Oranje”?

Vấn đề nguy hiểm ở chỗ, thử nghiệm 5-3-2 của van Gaal lấy van Persie làm tâm điểm phản công. Nhưng kể từ sau trận giao hữu gặp Xứ Gan, van Persie vẫn chưa bình phục chấn thương. Một khi đội trưởng của “Oranje” không kịp bình phục, hoặc anh bước vào World Cup với nền tảng thể lực không đạt 100%, lối chơi mà van Gaal đang thay đổi có thể phá sản.

Đôi khi, đánh mất bản sắc cũng đồng nghĩa mất tất cả!

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục