Đồng Tháp: Một ấp có tới hàng trăm người bị lừa

* Vì thiếu hiểu biết hay ham lời nhiều?

* Vì thiếu hiểu biết hay ham lời nhiều?

Vùng quê nghèo Đông Định, xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) mấy ngày nay nhốn nháo bởi vụ lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay vừa đổ bể. Khi vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân và Nguyễn Thị Mộng Thu bị bắt, người ta mới té ngửa ra chỉ một ấp Đông Định đã có trên 200 người bị lừa. Điều đáng nói nhiều người chẳng biết gì về Internet, vậy mà dám vay nợ gửi tiền qua mạng để rồi mất sạch.

Chiều 11- 11, chúng tôi tìm đến ấp Đông Định nằm ở Cồn Lân, chứng kiến hàng trăm người mặt ủ mày ê vì chuyện gửi tiền qua mạng. Bà Trần Thị Liệp, chỉ cho chúng tôi xem căn nhà nhỏ như cái chòi vịt cất thoi loi bên bờ sông Tiền, nói: “Nhà con Rê đó. Nó đi bán cá khắp xóm, chồng đi làm thuê bữa có bữa không, nhưng hôm rồi nghe tụi “cò mồi” rủ rê, bèn vay 1,7 triệu đồng gửi vô chỗ bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ở phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, bây giờ trắng tay. Mấy ngày nay thằng chồng nó xót của ngày nào cũng rượt đánh đến la làng”.

Cạnh đó, nhà bà Nguyễn Thị Dung, cũng nhỏ xíu và cất nhờ trên đất người khác, bà Dung vừa mất 100USD, mặt mày bí xị: “Vợ chồng quanh năm làm mướn kiếm sống không đủ ăn nên phải ở chòi lá. Hôm trước đem 1.000m2 đất ruộng cầm 2 năm cho người ta đào ao nuôi cá tra, với giá 5 triệu đồng định sửa lại cái nhà. Mới vừa lấy tiền xong thì Út Hưởng (Võ Văn Hưởng- làm đầu mối) tới rủ rê đem tiền gửi vô chỗ bác sĩ Quân. Nó bảo gửi 100USD mỗi ngày lời 3 USD, chỉ 3 tháng là tiền lời đủ…cất nhà. Tui nghe lời Út Hưởng đem gửi, nay mất trắng”.

Cùng cảnh ngộ trên, bà Nguyễn Thị Ê, tổ 14, nghe Út Hưởng nói ngon nói ngọt nên đem 1 công đất cho thuê lấy 2 triệu đồng gửi vào mạng 100USD mong lấy tiền lời nuôi 3 đứa cháu nội ăn học. Ai ngờ gần 1 tháng nay bà không lấy ra được xu lời nào, mà tiền vốn cũng mất luôn.

Tìm đến tổ 15, chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Đáo còn bi thảm hơn. Ở cái tuổi 70 nhưng hàng ngày ông phải đạp xe mấy chục cây số để bán từng tờ vé số nuôi mẹ già 97 tuổi cùng vợ và cháu nội.

Cũng vì nghe lời Út Hưởng nói ngọt gửi tiền qua mạng mau giàu, chớ còn bán vé số biết bao giờ khá được. Cả đời dù không hề biết Internet là gì, nhưng nghe lời nhiều tiền nên ông Đáo bị hốt hồn tin theo. Ông liền bán 2 con bò do dự án xóa đói giảm nghèo hỗ trợ được 5,5 triệu đồng, hỏi nợ thêm 5,7 triệu đồng, ông gom luôn vé số… tổng cộng được khoảng 900USD gửi cho vợ chồng bác sĩ Quân hôm 15- 10.

Tiền lời đâu hổng thấy, chỉ biết vợ chồng bác sĩ Quân bị bắt và ông mất trắng số tiền lớn. Cuộc sống tới đây chưa biết ra sao? Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân ở ấp Đông Định thừa nhận: Lúc mang tiền ra gửi cũng thấy lo, bởi tiền gửi mà chẳng có giấy tờ gì cả. Nhưng khi nghe đại lý nói được hưởng thêm hoa hồng cao nếu vận động được thành viên… vả lại họ chứng minh cho thấy là có nhiều người gửi cả chục ngàn đô giàu lên trông thấy. Do đó, ai cũng ùn ùn vay tiền để gửi.

Theo ông Huỳnh Văn Bé Năm, Bí thư chi bộ ấp Đông Định tiết lộ: chuyện bà con ở ấp kéo nhau vay tiền, hỏi nợ, cầm đất… để gửi tiền qua mạng phát hiện được cách nay hơn 3 tháng. Ấp có báo cáo với cấp trên đồng thời khuyên bà con nên cẩn trọng nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn đến hôm nay. Theo ước tính sơ bộ, riêng ấp Đông Định có trên 200 người gửi tiền qua mạng với số tiền lên đến cả tỷ đồng. 

H. LỢI – P. TRƯƠNG

Tin cùng chuyên mục