

Giáo viên hỏi sinh viên: “Anh có thể đưa ra giải pháp để kết thúc tình trạng thất nghiệp không?”.
- Em sẽ tách phụ nữ và đàn ông ra. Tất cả phụ nữ ở trên một hòn đảo và tất cả đàn ông trên hòn đảo còn lại.
- Nhưng họ sẽ làm gì ở đó?
- Họ sẽ đóng thuyền.
LÊ HỮU THÁI (st)
May quá!
Một bác sĩ mới ra trường nói với vợ bệnh nhân:
- Bà cho gọi tôi muộn quá, rất tiếc là ông nhà đang hấp hối. Bà xem, hai bàn tay ông đã xám lại.
- Nhưng thưa bác sĩ, chồng tôi là thợ sơn, lúc nào tay ông ấy cũng xám như vậy!
- Ra thế, may quá – bác sĩ trẻ thở phào – Nếu ông nhà không làm nghề thợ sơn thì chắc đã chết rồi!
LÊ HỮU THÁI (st)
“Ngu như bò”
Diễn giả đang thao thao bất tuyệt về tác hại của rượu bia trong hội trường một ngôi làng, chợt dừng lại chỉ một cụ ông ngồi ngay hàng đầu:
- Không dám, xin mạn phép hỏi nhà cụ có nuôi bò không?
- Có.
- Bây giờ ta thử lấy ví dụ. Nếu ta đưa cho bò một xô whisky và một xô nước. Nó sẽ chọn xô nào?
- Đương nhiên là xô nước. Ngạn ngữ có câu “Ngu như bò” mà!
Q. HƯỜNG (st)
Nhanh trí
Một vị khách hàng bực tức gọi điện cho hãng giải khát:
- Alô, tôi là người tiêu dùng. Tôi đang có trong tay một chai nước giải khát của các ông, trong đó có một con gián. Có lẽ tôi sẽ kiện ra tòa để người tiêu dùng như tôi không còn bị lừa nữa. Mà như vậy, chắc công ty sẽ phá sản.
- Thế hả? Xin chúc mừng quý khách đã trúng giải khuyến mãi đặc biệt của công ty chúng tôi. Phần thưởng của quý khách là một chiếc ô tô 4 chỗ ngồi. Xin quý khách sớm đến nhận quà.
LÊ HỮU THÁI (st)
Làm quen lại...
Một viên chức khoe với người hàng xóm:
- Tối qua trong sở làm của tôi có độ nhậu rôm rả lắm. Mọi người uống nhiều tới mức tất cả phải làm quen lại từ đầu...
Q. HƯỜNG (st)