Đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp lâu nay là con đường huyết mạch nối các quận, huyện ngoại thành với khu vực trung tâm TP. Thế nhưng, thật cám cảnh khi lâu nay con đường này bắt đầu từ ngã 6 Chuồng Chó đến ngã 4 Phú Nhuận liên tục bị kẹt xe, nhất là vào buổi chiều tối.
Thật không thể tưởng tượng nổi khi chiều dài vài cây số mà người dân phải mất trên nửa tiếng mới có thể đi được, buổi tối tình hình còn ảm đạm hơn. Nguyên nhân là vì lòng đường nhỏ, lưu lượng quá đông, trong khi nhiều người điều khiển xe máy thiếu ý thức khi “vô tư” chiếm hẳn phần đường ngược lại, khiến lưu lượng xe về TP bị dồn ứ, gây ra tắc nghẽn. Trong khi đó, xe máy từ các con hẻm ở khu phố 8 nối thông với đường Hạnh Thông cứ phang ngang qua giữa đường để tìm lối đi.
Mặc dù phía ngã 6 Chuồng Chó có CSGT phân luồng nhưng lực lượng này quá mỏng, không đủ người để làm “hàng rào người” nên những người thiếu ý thức được nước… chiếm phần đường còn lại, gây nên kẹt xe.
Tôi đề nghị từ khu vực đường trước siêu thị Nguyễn Kiệm hướng về ngã 6 Chuồng Chó nên bố trí chốt công an tại đây, để làm hàng rào người, xử phạt xe nào vi phạm thật nghiêm minh. Có như thế, con đường huyết mạch này mới không bị tắc nghẽn nữa.
PHẠM AN HÒA