
Với tình cảm trân trọng và tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc, chính quyền và nhân dân Đắc Lắc tổ chức đón đoàn đại biểu cựu chiến binh trong cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống “Vang mãi khúc quân hành”.

Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc tặng hoa cho đoàn hành quân.
Buổi giao lưu giữa đại biểu CCB trong đoàn hành quân với nhân dân tỉnh Đắc Lắc diễn ra tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh trong không khí đầm ấm. Hàng nghìn người dân Buôn Ma Thuột đã tham gia. Những câu chuyện chiến đấu, những kỷ niệm một thời oanh liệt được kể lại như tiếp thêm sức mạnh, như nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay cần nỗ lực nhiều hơn nữa để “tiếp bước cha anh”, để “vang mãi khúc quân hành”.
Và cũng là để thực hiện lời dặn dò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong đêm giao lưu giữa thủ đô Hà Nội (tối 20-4) đó là: “Trong kháng chiến, chúng ta đã thắng được đế quốc to. Thì ngày nay chúng ta phải thắng được đói nghèo, lạc hậu”.
Cũng như những chặng hành quân trước đó, tại thành phố Buôn Ma Thuột, ban tổ chức cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống “Vang mãi khúc quân hành” tặng quà cho những CCB khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và tổ chức quyên góp, lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Sáng 28-4, trước khi rời Đắc Lắc, đoàn hành quân đi thăm Sa bàn Chiến thắng Buôn Ma Thuột, thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột.
K.B.Đ.