

Mấy lần hẹn bạn về chơi
Rượu Cần Thơ uống ngất trời thi ca
Lòng ta may quá chưa già
Cúi hôn sông Hậu qua tà áo em
Sóng dềnh chao chát nghiêng đêm
Ta men thơ Lục Vân Tiên qua đò
Đưa tay định ngắt ngọn ngò
Chợt thương đứt ruột câu hò lấm trăng
Khi tình vướng lưới tình giăng
Gỡ ra sợ mất thăng bằng, đò ơi
Cho nên giữa khoảng khuyết bồi
Dòng sông mai mối muôn đời tình yêu
Nâng đêm thức với Ninh Kiều
Bến suông, rượu rót đến nhiều chửa say
Bạn Cần Thơ có thơ đây
Sông văng vẳng hát thơ hay mới cần!
TRƯƠNG NAM HƯƠNG