

Ảnh: T.L
Biết nói gì với em gái chiều nay
Ở phía ấy mùa này đang gió chướng
Mưa cuối vụ giọt giọt đều tâm tưởng
Thấm tận lòng cho em mãi yêu thương
Tóc ngày xanh anh rải dọc con đường
Riêng trái tim vẫn đập thời trai trẻ
Nếu có khác chỉ thêm nhiều suy nghĩ
Tháng năm dài bão tố cứ ùa vô
Đất quê mình thời đạn lửa anh qua
Bạn ngã xuống bây giờ chưa thấy mộ
Xa thẳm đấy nhưng rất nhiều duyên nợ
Biết cuộc đời có trả được hay không
Đừng vội vàng nói có hoặc rằng không
Trời đất rộng biết bao điều lãng mạn
Nhưng máu đỏ con tim chưa thể cạn
Thì con đường cũng có lúc tày gang
Biết mùa này gió chướng vẫn miên man
Anh chưa đến nhưng mùa khô lại đến
Đành lỡ hẹn dù chưa từng hò hẹn
Kìa em trông trái đất vẫn xoay kìa
Trinh Minh Châu
- Ngày về thành phố
Ngày chúng tôi về thành phố
Đôi dép râu bỡ ngỡ lề đường
Bộ quân phục và chiếc nón tai bèo cỏ úa
Lạc giữa muôn màu sắc áo quần
Ngày chúng tôi về thành phố
Chẳng còn lặng lẽ cây rừng
Những đường mòn hun hút lá
Chỉ những phố phường ồn ã
Người, xe...
Những ô cửa ánh đèn lấp lóa
Những nụ cười quen lạ
Lạ lẫm mắt nhìn
Nghi ngại...
E dè...
Ngờ vực...
Thăm dò từng nụ cười, ánh mắt
Để tìm gặp nghĩa tình
Để tất cả vỡ òa thành niềm vui giải phóng
Để bắt đầu chung tay xây dựng
Thành phố tương lai...
Mấy chục năm qua rồi
Sài Gòn ơi! Vẫn nhớ
Ngày chúng tôi về thành phố
Ngày bắt đầu tình yêu
Thành phố của chúng tôi...
Lê Điệp
- Đưa mẹ về chùa
Chúng con đưa mẹ về chùa
Phong Linh Thiền Viện
cây cỏ tùm tòa
khói nhang, chồi non, lá khô
chùa nhỏ
im lìm rêu phong cũ
mộ trên núi không ngay hàng thẳng lối
mẹ vẫn có nhiều hàng xóm láng giềng
về thăm mẹ mang theo tình bè bạn
Bàn chân đi trăm quê
bước lên thật khẽ
thầy tu già xem sách
chú tiểu tựa gốc xoan nhớ quê xa
chân bước mắt nhìn lên nhìn xuống
Vũng Tàu lớn rộng từng ngày
núi thêm cây, phố phường lấn biển
Phong Linh Thiền Viện
chúng con về với mẹ… tháng tư
Tháng 4-2009
Vũ Ân Thy