Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh

Rạng sáng ngày 6-12, hàng trăm “quái xế” tiếp tục tụ tập đua xe ở đường Trần Văn Giàu, khu vực gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM gây náo loạn cả khu vực…
Hàng trăm quái xế tiếp tục đua xe gây náo loạn đoạn đường gần cầu Xáng huyện Bình Chánh. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hàng trăm quái xế tiếp tục đua xe gây náo loạn đoạn đường gần cầu Xáng huyện Bình Chánh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhiều nhóm “quái xế” tham gia "bão" tập thể

Khoảng 2 giờ ngày 6-12, phóng viên Báo SGGPO có mặt ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì phát hiện 1 nhóm (khoảng 10 người gồm cả nam lẫn nữ) đi trên các xe máy đã được “độ”, lưu thông trên đường này với tốc độ cao. Chúng tôi vội bám theo nhóm này.

Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 1 Nhóm "quái xế" chuẩn bị  đua ở đường Trần Văn Giàu, gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhóm nam nữ di chuyển khá nhanh trên đường bất chấp con đường Võ Văn Vân nhỏ hẹp. Trong quá trình di chuyển, nhóm nam nữ vặn tay ga xe để pô phát ra những tiếng kêu inh ỏi, chói tai. Sau khi đảo 1 vòng thì nhóm di chuyển với tốc độ cao ra đường Trần Văn Giàu rồi chạy ra quốc lộ 1A.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm này đi xe vào 1 cây xăng để chờ 1 “thủ lĩnh” trong nhóm tiếp xăng cho “quái xế”. Khi “thủ lĩnh” bơm xăng xong thì nhóm này chạy ngược chiều quốc lộ 1A quay lại đường Trần Văn Giàu bất chấp nhiều xe máy di chuyển. 

Đoàn “quái xế” cắt cử người "trinh sát" trước khi cuộc đua bắt đầu

Khi chúng tôi đuổi theo tới gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì thấy hàng trăm “quái xế” đã tụ tập tại đây cưỡi trên những chiếc "xe cọp" được "độ chế". Các nhóm nam nữ khi tới nơi cũng nhập dần vào đoàn “quái xế”có mặt từ trước đó. Lúc này, đoàn “quái xế” có khoảng 500 “xe cọp” với gần 1.000 người (gồm nam và nữ).

Một “quái xế” cho biết, trước khi "bão" thì mỗi nhóm từ các khu vực đổ về các tuyến đường được chọn để đua. Quá trình di chuyển nếu có “động” thì các thành viên sẽ báo cho nhau. Chính vì thế, các “quái xế” luôn chuẩn bị việc thay đổi địa điểm để có thể “bão”.

Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 2 Các "quái xế" bu kín 2 bên đường để theo dõi các "tay nài" cưỡi trên "xe cọp" được "độ chế" chạy với vận tốc nhanh. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến đường Trần Văn Giàu cực kỳ nhỏ hẹp ở 2 hướng và được ngăn bởi dải phân cách chính giữa. Khu vực này rạng sáng người dân ít qua lại, chủ yếu là các xe tải, xe container… vận chuyển hàng hoá từ TPHCM về tỉnh Long An và ngược lại.

Lúc này, hàng trăm “quái xế” đứng kín ở dọc 2 bên đường để dõi theo những “quái xế” thủ lĩnh chuẩn bị... biểu diễn. Lúc này, một tay "nài" cưỡi trên chiếc "xe cọp" được "độ chế" chạy với vận tốc nhanh xuất hiện, nẹt pô inh ỏi rồi giơ tay ra hiệu bắt đầu "cuộc chơi".

Các "quái xế" vừa chạy tốc độ cao, vừa dàn hàng ngang rồ ga lao vun vút trên đường trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng chục xe đi "bão" phía sau. Các "xe cọp” nẹt pô, nhả khói mù mịt cả tuyến đường...

Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 3 Một tay "nài" bốc đầu phóng bạt mạng trên đường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhiều “quái xế” còn chặn 1 phần của con đường Trần Văn Giàu để các thành viên còn lại có thể thoả sức thể hiện. Từng cặp "quái xế" hay "tay nài" lần lượt dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô inh ỏi trên đường.

Nhiều tài xế xe container di chuyển trên đường ở 2 hướng cũng bị nhóm “quái xế” chặn lại.

Clip nhóm "quái xế" tụ tập đua xe trên đường Trần Văn Giàu gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM rạng sáng ngày 6-12. 
 Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGPO, tuyến đường Trần Văn Giàu gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh vốn là tuyến đường huyết mạch giao thương giữa tỉnh Long An và TPHCM. Mỗi ngày, hàng ngàn phương tiện như xe máy, ô tô, xe tải, xe container… di chuyển chở hàng hoá.
Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 4 Nhóm "quái xế" đông kín trên đường Trần Văn Giàu. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Khoảng giữa tháng 7-2020, một số cơ quan báo chí từng phản ứng về tình trạng nhiều “quái xế” tụ tập biểu diễn đua xe ở đây. Thế nhưng tình trạng này chỉ dừng lại 1 thời gian rồi lại tiếp tục tái diễn.

Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 5 Các “quái xế” còn bốc đầu xe biểu diễn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, ngày 5-12, Báo SGGPO đã phản ánh về việc hàng trăm “quái xế” đi trên xe máy được “độ chế” ở khu vực Suối Tiên, phường Tân Phú, quận 9, TPHCM để tụ tập đua xe gây náo loạn khu vực vào rạng sáng cùng ngày. Sau đó, nhóm “quái xế” điều khiển xe “cọp” ra quốc lộ 1 rồi quay lại Xa lộ Hà Nội để nẹt pô, bốc đầu, lạng lách… khiến nhiều người hoảng sợ.

Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 6 Hai "quái xế" so kè giữa làn đường ô tô bất chấp nguy hiểm. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Hàng trăm “quái xế” tiếp tục đua xe gây náo loạn huyện Bình Chánh ảnh 7 Nhóm "quái xế" dàn hàng ngang trên quốc lộ 1  đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau khi “quậy” nát khu vực, nhóm này vội chia thành nhiều tốp nhỏ chạy tản ra nhiều hướng vào các con đường, hẻm… rồi mất hút. Đáng nói, khu vực Suối Tiên đoạn Quốc lộ 1, phường Tân Phú, quận 9, TPHCM nhóm “quái xế” tụ họp để “quậy” trước khi đua chỉ cách trụ sở của Đội CSGT Rạch Chiếc chừng vài trăm mét.

Tuy nhiên, trong lúc nhóm “quái xế” gây náo loạn ở đây, phóng viên không thấy bất kỳ bóng dáng CSGT nào xuất hiện. 

Phóng viên đã chủ động liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc, Trưởng Phòng PC08 Công an TPHCM nhưng phía các đơn vị này vẫn chưa phản hồi thông tin.

Chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ với Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thì ông này cho hay, chưa thấy các đơn vị báo cáo về vụ việc.

Trước đó, tối ngày 4-12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục