Hãy sống trọn vẹn từng phút giây

“Nửa đêm, lần lượt nghe hết các bài hát trong album mới của Bức Tường, cảm xúc thời sinh viên ùa về. Không chỉ đơn giản là bài hát, tư tưởng và tư duy sống tích cực là điều tôi thấm được khi nghe nhạc của các anh. Quá nhiều thứ có thể liên hệ với cuộc sống chính mình ngay lúc này”, khán giả Lê Minh Nhựt (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ cảm xúc khi nghe album Cân bằng ( ảnh) .

Sau hơn 2 năm ra mắt đĩa nhạc Con đường không tên đánh dấu sự trở lại, hành trình rock, sự truyền trao ngọn lửa của ban nhạc Bức Tường tiếp tục nối dài với album phòng thu thứ 7 tựa đề Cân bằng. Tuy không còn cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập, nhưng sự mạnh mẽ của Bức Tường bây giờ cho thấy nỗ lực, đoàn kết của họ trong mỗi nốt nhạc, tư tưởng tác phẩm.

Cân bằng có 10 ca khúc viết về tình yêu và cuộc sống bất diệt, ra mắt đúng năm thứ 28 của nhóm Bức Tường. Mỗi ca khúc, từ Cân bằng, Tự do, Mùa hè đi qua, Ta sẽ trở lại đến Được và mất, Bông hồng xanh, Hoàng hôn, Hoa mặt trời, Tha thứ, Tình yêu bất tử mang một câu chuyện riêng. Và tinh thần chung album thuộc về bài hát cùng tên, như lời tựa: “Trong một hành trình, ai cũng sẽ có lúc mỏi mệt phải dừng nghỉ, refresh (làm mới) và lấy lại sự Cân bằng rồi tiếp tục bước đi. Người ta hay nói hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến, nếu vậy thì Cân bằng chính là điều tạo nên hạnh phúc ấy”.

Các ca khúc chủ yếu do Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà chấp bút. Trong đó, bao gồm những bản nhạc Hard Rock hay Modern Rock mang tiết tấu trẻ trung, hiện đại hướng tới khán giả trẻ, bên cạnh những bài Rock Ballad quen thuộc từng giúp ban nhạc tạo dấu ấn. Nếu như Bông hồng xanh do Trần Tuấn Hùng sáng tác gợi nhắc khán giả về bản nhạc cũ đồng điệu, thân quen mang tên Bông hồng thủy tinh mà Trần Lập từng viết, thì các ca khúc khác là những sáng tạo mới. Bởi cuộc sống vẫn tiếp diễn và ban nhạc vẫn phải đi tiếp con đường sáng tạo.

Một trong những điểm đặc biệt trong album là ca khúc Hoa mặt trời - thử nghiệm mới của ban nhạc - kết hợp giữa chất liệu rock và dàn nhạc giao hưởng. Nhạc sĩ Lưu Quang Minh tham gia vào quá trình phối khí cho tác phẩm này. Ý tưởng đem tới hình ảnh bao la của những cánh đồng rộng lớn, những ước muốn rộng lớn, những điều tích cực trong cuộc sống được thực hiện khéo léo giữa Bức Tường - dàn nhạc.

“Ca từ, hình ảnh thật đặc biệt. Ngày nào cũng bật tự động phát để nghe ủng hộ ban nhạc. Thời buổi mà các MV đua nhau đạt top view (lượt nghe, xem), nhìn lại những tác phẩm nghệ thuật đích thực nhọc nhằn tìm kiếm khán giả trẻ, tôi thấy có chút tiếc nuối”, khán giả Lê Minh Anh (quận 10, TPHCM) chia sẻ như thế. Có lẽ, khi bày tỏ điều này, Lê Minh Anh đã rất mong món quà âm nhạc đáng giá từ ban nhạc Bức Tường được lan rộng nhiều hơn.

Tin cùng chuyên mục