Hoa xương rồng hát tình ca

“Hồi nhỏ, Bảo thi hát nhiều nhưng không hình dung được cảm giác thích đó thế nào. Sau này lớn mới hiểu mình đam mê, muốn đi học thanh nhạc bài bản. Nhưng lúc học cấp 3, gia đình ít cho tham gia hát, bắt chú tâm học văn hóa… Con đường trở thành ca sĩ trúc trắc lắm”. Ngô Thái Bảo kể một chút về hành trình đến với âm nhạc của cô.

Ngô Thái Bảo (ảnh) sinh ra ở Phan Rang (Ninh Thuận), trong gia đình có ông nội là nghệ sĩ đàn cổ, ba là ca sĩ hát dòng nhạc truyền thống. Từ 3 tuổi, Bảo có thể đứng hát trên sân khấu của trường, của nhà văn hóa tỉnh. Cô kể, ngày nhỏ hay để dành tiền ăn sáng để cuối tháng mua đĩa nhạc về nghe. Mỗi lần xem ca sĩ hát trên sân khấu với vũ đoàn, dàn nhạc, trong lòng ước ao rằng sau này được đứng trên sân khấu.

Hoa xương rồng hát tình ca ảnh 1

Đúng như ước mơ, mấy ngày vừa qua, hình ảnh ca sĩ Ngô Thái Bảo đứng trên sân khấu say mê hát xuất hiện liên tục, cô trở thành quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2021. “Sau cuộc thi, em được nhiều người biết đến, nhận nhiều sự động viên của khán giả, gia đình, thầy cô, bạn bè khiến bản thân tự tin hơn để có động lực quyết tâm trên con đường nghệ thuật. Và điều quan trọng nữa, em chiến thắng bản thân, bởi trước đây không bao giờ nghĩ lại đi thi âm nhạc và đoạt giải quán quân nữa”, ca sĩ Ngô Thái Bảo chia sẻ.

Trước khi đoạt giải Quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2021, Ngô Thái Bảo trải qua hành trình lập nghiệp vất vả 3 năm. Rời quê hương vào TPHCM lập nghiệp, Ngô Thái Bảo làm nhân viên cho công ty du lịch, hát đám cưới, hát tiệc, làm MC, biểu diễn phục vụ cho bà con vùng sâu vùng xa tại các quận, huyện ở TPHCM…

Thế nhưng, có những thời điểm cô không có tiền đóng tiền nhà. Nhờ sự động viên của thầy cô, Ngô Thái Bảo thi đậu và học thạc sĩ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, sau đó tham gia cuộc thi Ai sẽ thành sao 2019, đoạt giải Á quân - team ca sĩ Quang Lê. Bỏ qua những khó khăn, cô ca sĩ trẻ này đã phát hành 2 MV Trăng rơi vào đơn côi Yêu nhau kẻo lỡ thanh xuân. Cô dành thời gian nhiều hơn để trau chuốt giọng hát, đi học thanh nhạc nâng cao, học nhạc cụ piano và guitar…

Không phải bỗng dưng nhiều khán giả gọi Ngô Thái Bảo là “Hoa xương rồng hát tình ca”. Biệt danh đó rất đúng với cô, người con sinh ra ở vùng cát bỏng nắng cháy Phan Rang.

“Ba từng ngăn cản tôi theo ca hát vì sợ khổ, nhưng trải qua nhiều công việc kiếm tiền, tôi biết tâm hồn mình chỉ có âm nhạc mới có thể nhiều màu sắc. Được đứng trên sân khấu với tôi là cả cuộc sống. Sống với bài hát, sống với nhân vật trong bài hát. Sân khấu, nơi tôi tỏa sáng trong mỗi bài hát chỉ có 5 phút nên tôi luôn trân trọng từng giây từng phút khi biểu diễn. Người ta gọi tôi là “hoa xương rồng hát tình ca”, tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, tôi cũng sẽ cố gắng vươn đến ước mơ, được hát với nỗi đam mê cháy bỏng của mình”, ca sĩ Ngô Thái Bảo chia sẻ q

Tin cùng chuyên mục