
Tôi lại về đây bên cầu Rạch Chiếc
Nơi không gian đặc biệt hùng thiêng
Đứng lặng người trong giây phút thiêng liêng
Nhìn Tổ quốc ngọn cờ rực đỏ
Thấy các anh trùng trùng trong đó

Bóng đoàn quân rực đỏ cả phương trời
Ngước nhìn lên ánh mắt ngời ngời
Dẫn chúng tôi đến tận cùng chiến thắng
Nhìn dòng sông mở lòng thầm lặng
Tình quê hương lồng lộng gió ngàn
Thấy các anh đội ngũ thẳng hàng
Đang rung chuyển hương hồn của đất
Những ước mơ đang biến thành hiện thực
Cây nảy chồi xanh hoa rực rỡ đón anh về
Những hương hồn đang gửi khúc sông quê
Nay có điểm các anh về hội tụ
Như hàng quân năm nào vẫn đủ
Những nén hương thơm khói tỏa đến muôn đời.
Nguyễn Đức Thọ