
Cạn đêm Văn Chấn hội xòe
Ngẩn ngơ
Người ở
Đừng về
Người ơi!
Xòe nghiêng ngả, rượu mềm môi
Lung liêng váy áo
Rối bời
Khăn Piêu
Một phút đến, một đời yêu
Nhớ ai
Lật núi
Băng đèo
Vẫn qua
Đường lên cổng trời

Ngẩng đầu chạm một ngôi sao
Trưa Khau Phạ
Thấy mình cao hơn trời
Mây vần vũ
Núi chơi vơi
Nhẹ thênh
Chuyện của cõi người
Bon chen
Loanh quanh đèo dốc bốn bên
Điệu khèn Mông
Rước người lên
Cổng trời
Hư ảo Sa Pa
Nắm tay em, phố mù sương
Ngỡ như
Lạc giữa thiên đường
Người ơi!
Nghe hư ảo cả đất trời
Trưa
Siêu thực
Một nụ cười
Sa Pa
Tàn xuân đào vẫn trổ hoa
Lặng nghe
Trời đất giao hòa
Ngàn năm
Cuối xuân 2008
DƯƠNG TRỌNG DẬT
*****
Sáu câu
Giăng đồng nước nổi bao la
Nhà cách biệt nhà ngọn khói cô côi
Chơi vơi sóng lục bình trôi
So dây tài tử gọi người lũ du
Sáu câu chìm nổi tâm tư
Tay chèo buông bắt tiếng tơ bổng trầm
Nâng cò đứng đỡ kìm nằm
Hứng lên gõ chén khua dầm say mê
Hớp hồn cái giọng xuống xề
Sáu câu ai, oán sóng se nỗi sầu
Trăm năm mở Cõi Sáu Câu
Tơ vương cung bậc thương nhau đường dài
LƯƠNG MINH HINH